MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Sanna Khánh Hòa BVN: Rất gần nhưng cũng rất xa

    12:26 Thứ hai 22/07/2019

    BongDa.com.vn Vực thẳm lại hiện ra trước mắt thầy trò HLV Võ Đình Tân sau khi họ gục ngã trên sân Hàng Đẫy.

    Sanna Khánh Hòa BVN vừa tìm thấy sự sống sau chiến thắng trước Becamex Bình Dương ở vòng 16 và trận hòa ĐKVĐ Hà Nội đầy quả cảm trước đó một vòng. Hành quân trở lại sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Võ Đình Tân được kỳ vọng sẽ có một cú bứt phá khi đối thủ chỉ là Viettel, tập thể non trẻ dưới tay HLV Nguyễn Hải Biên. 

    Tuy nhiên, trận đấu vào chiều 21/7 đã cho thấy điều ngược lại. Các cầu thủ Viettel thi đấu cực kỳ hợp lý trước đội bóng từng giành hạng 3 V-League mùa trước. Sau hiệp đầu có phần cân bằng, bước sang hiệp 2, Sanna Khánh Hòa BVN gây sức ép dữ dội lên khung thành của Viettel.

    Tuy nhiên, lần lượt Zarour Chaher và Nguyễn Hữu Khôi đều không thể thành công trước sự xuất sắc của thủ môn Quàng Thế Tài. 

    Sanna Khánh Hòa BVN: Rất gần nhưng cũng rất xa - Bóng Đá

    Siêu phẩm của Nguyễn Trọng Đại góp phần giúp Viettel đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN. 

    Không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn, Sanna Khánh Hòa nhận bàn thua đau điếng ở phút 63 với 'siêu phẩm' của Nguyễn Trọng Đại. Nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, CLB đến từ phố biển còn nhận thêm pha chốt hạ ở phút 83 với bàn thắng của Bruno Cantanhede. 

    Thua chung cuộc 0-2, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn cho thầy trò HLV Võ Đình Tân khi hai đối thủ xếp trên họ là Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai đều có điểm ở vòng này. CLB phố núi có chiến thắng 3-2 trước Sông Lam Nghệ An trong khi Quảng Nam của HLV Vũ Hồng Việt cùng giành được một điểm trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu.

    Giờ đây, khoảng cách của Sanna Khánh Hòa BVN với nhóm an toàn đã là 6 điểm (vị trí thứ 12, Hoàng Anh Gia Lai). Sau 2 vòng đấu có điểm, những tưởng một viễn cảnh tươi sáng đã xuất hiện cho đội bóng miền Trung. Tuy nhiên, ám ảnh về việc rớt hạng trực tiếp giờ đây lại hiện ra trước mắt của các cầu thủ đến từ thành phố biển. 

    Sanna Khánh Hòa BVN: Rất gần nhưng cũng rất xa - Bóng Đá

    Thua Viettel, Sanna Khánh Hòa BVN đang lâm nguy khi cách nhóm an toàn 6 điểm. 

    V-League còn đến 9 vòng đấu nữa mới kết thúc và cơ hội chưa phải đã chấm hết với Sanna Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, nhìn vào những đối thủ sắp tới của đội bóng này, có thể nhận thấy con đường trụ hạng của họ sẽ còn rất nhiều chông gai. 

    Trong tháng 8, đại diện phố biển sẽ gặp Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Quảng Nam. Người hâm mộ vẫn tin vào một màn lội ngược dòng thần kỳ của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải nếu thầy trò HLV Võ Đình Tân nỗ lực. 

    Lê Dũng | 12:00 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...