MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Sanna Khánh Hòa BVN tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm

    16:16 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước SHB Đà Nẵng vào chiều ngày 10/8 đã mở lại cánh cửa trụ hạng cho thầy trò HLV Võ Đình Tân.

    Vòng 17 V-League 2019, CLB Sanna Khánh Hòa BVN nhận thất bại 0-2 trên sân Viettel với các pha lập công của Nguyễn Trọng Đại và Bruno Cantanhede bên phía đối thủ. Trận thua khiến đại diện phố biển gần như bị 'cô lập' khi tách hẳn nhóm an toàn lúc đó với 5 điểm (vị trí của Quảng Nam, 18 điểm sau vòng 17 V-League). 

    Vào lúc đó, nhiều khán giả đã điểm mặt gạch tên Sanna Khánh Hòa BVN ra khỏi cuộc chiến trụ hạng. Bởi khả năng để đội bóng từng giành ngôi á quân mùa giải V-League 2018 bức lên là rất khó khăn. Khi mà tất cả đều nghĩ viễn cảnh đen tối sẽ ập đến cho đội bóng của HLV Võ Đình Tân, bất ngờ tập thể này đã quật khởi trở lại. 

    Sanna Khánh Hòa BVN: Ánh sáng cuối đường hầm - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa bất ngờ đánh bại TP Hồ Chí Minh ở vòng 19. 

    Trận hòa trên sân 19 tháng 8 trước Than Quảng Ninh sau đó một vòng dù không giúp Sanna Khánh Hòa BVN thoát khỏi đáy bảng nhưng đã manh nha về một sự khởi sắc cho đại diện phố biển. 

    Ở vòng 19, thách thức thực sự đến với Sanna Khánh Hòa BVN khi họ có chuyến hành quân 'lành ít dữ nhiều' đến sân Thống Nhất, làm khách trước CLB TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu bảng. Không bất ngờ khi với ưu thế chủ nhà, đội bóng của HLV Chung Hae-soung đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ bàn thắng của Huỳnh Kesley Alves. 

    Tuy nhiên, các học trò HLV Võ Đình Tân đã không bỏ cuộc. Họ tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của Lê Duy Thanh cuối hiệp 1, đứng vững trong cả hiệp 2 trước sức tấn công như vũ bão từ TP Hồ Chí Minh để rồi đâm nhát kiếm quyết định với bàn thắng của Nguyễn Trung Đại Dương ở phút 95. 

    Chiến thắng 2-1 trước đội đang dẫn đầu bảng đã tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho đại diện phố biển. Mới nhất, đội bóng này tiếp tục ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 vào chiều ngày 10/8 để giờ đây bám sát nhóm phía trên với chỉ 2 điểm kém hơn (vị trí thứ 13 của Hải Phòng, 22 điểm). 

    Sanna Khánh Hòa BVN: Ánh sáng cuối đường hầm - Bóng Đá

     Ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện với đội bóng phố biển. 

    Sanna Khánh Hòa BVN xứng danh 'kẻ ngổ ngáo' của V-League 2019 dù đang đứng ở vị trí chót bảng. Họ là đội duy nhất buộc Nam Định phải nhận thất bại ở sân Thiên Trường. Không những thế, Sanna Khánh Hòa BVN còn xuất sắc cầm chân được ĐKVĐ Hà Nội trong cả hai lượt đi và về, đồng thời trở thành đội đầu tiên đánh bại được TPHCM tại sân Thống Nhất. 

    Giành 7 điểm sau 3 vòng gần nhất, giờ đây cánh cửa trụ hạng đã hiện ra trở lại với Sanna Khánh Hòa BVN. 6 vòng đấu cuối cùng sẽ là 6 trận chung kết thực sự mà đội bóng này cần phải chiến đấu hết mình nếu muốn giành quyền trụ lại V-League mùa tới. 

    Lê Dũng | 15:55 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...