MỚI NHẤT :
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Sanna Khánh Hòa BVN: Hãy tự cứu lấy mình!

    12:53 Thứ bảy 13/07/2019

    BongDa.com.vn Với những khó khăn chồng chất, đội bóng phố biển đang phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2019.

    Cuộc chiến trụ hạng dường như đang bỏ rơi đội bóng được mệnh danh là "kẻ ngổ ngáo" V-League. Sanna Khánh Hòa BVN luôn là khắc tinh của các đội bóng mạnh và xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 tại V-League 2018. Nhưng ở V-League 2019, chỉ hết giai đoạn lượt đi, đội bóng phố biển đã được chỉ định là đội sẽ rớt hạng ở mùa giải năm nay. Trải qua 14 vòng đấu, Khánh Hòa thắng 2 hòa 3 thua 9, thủng lưới 26 bàn và đội sổ V-League với vỏn vẹn 9 điểm. 

    Các đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng luôn có sự yểm trợ kịp thời. HAGL có sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường, CLB Quảng Nam có sự tiếp viện của chân sút vĩ đại nhất lịch sử V-League, Hoàng Vũ Samson. Trong khi đó, đội bóng chủ sân 19/8 lại tăng cường lực lượng với các bản hợp đồng: Patiyo Tambwe (Nam Định) và Nguyễn Trung Đại Dương (An Giang) - những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi và không có phong độ tốt lúc này.  

    Sanna Khánh Hòa BVN: Hãy tự cứu lấy mình! - Bóng Đá

    Sanna Khánh Hòa BVN đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

    Chưa có sự khởi sắc, chưa vực lại tinh thần, nhưng ở vòng 15 V-League đội bóng với biệt danh "Chim Yến Xanh" lại phải hành quân đến sân Hàng Đẫy để đối đầu với Hà Nội FC. Thật khó để thầy trò HLV Võ Đình Tân ra về dù chỉ 1 điểm, bởi đội bóng của Bầu Hiển đang cần điểm để tạo ưu thế đến cuộc đua vô địch, và còn giúp đỡ "người anh em" Quảng Nam trong cuộc chiến trụ hạng.

    Với những khó khăn hiện tại ít người tin rằng Sanna Khánh Hòa có thể trụ hạng thành công. Nhưng những gì đội bóng phố biển đã làm được là điều đáng trân quý ở V-League. Nội bộ luôn đồng lòng, động viên nhau cố gắng và chơi thứ bóng đá đẹp với tinh thần "nghèo cho sạch, rách cho thơm".

    "Khánh Hòa xưa giờ không để tai tiếng gì. Từ khi quay trở lại V.League, Khánh Hòa luôn đá sòng phẳng, không ngại ngần gì hết. Chúng tôi chỉ là núm nhỏ nhưng cố gắng tạo tiền đề cho các đội tham gia V.League loại bỏ các tiêu cực, làm sao để bóng đá phải sạch.

    Sanna Khánh Hòa BVN: Hãy tự cứu lấy mình! - Bóng Đá

    HLV Võ Đình Tân luôn nhận được sự tin tưởng từ đội bóng phố biển.  

    Cũng như ĐTQG, thành công nhờ vào sự trong sạch dần dần từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi không vì thành tích mà làm bất chấp mọi thứ, làm những việc dưới gầm bàn hay sau lưng. Mình cứ đá hết mình, yếu mình xuống hạng chứ không hề bắt tay nhau", HLV Võ Đình Tân trải lòng.

    HLV Võ Đình Tân đã gắn bó với bóng đá Khánh Hòa từ năm 2013, đi qua biết bao thăng trầm cùng đội bóng phố biển. Trong thời đại kim tiền như hiện nay, chỉ cần đội bóng bị lũng đoạn là HLV sẽ bị sa thải. Nhưng với Sanna Khánh Hòa, họ luôn coi trọng những công thần, bản sắc của họ là chơi bóng đá đẹp, sòng phẳng. Đội bóng phố biển luôn giữ quan điểm yếu thì rớt hạng, mạnh thì thăng hoa, lúc thịnh không rùm beng, lúc suy không kêu ca. Với tinh thần ấy, mong rằng Sanna Khánh Hòa BVN có thể tự cứu lấy mình trong cuộc đua trụ hạng.

    Văn Phi | 09:55 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...