(BongDa.com.vn) – Jamie Vardy không cần phải nói nhiều về anh, báo chí đã nói quá nhiều về kỷ lục gia này, “ghi bàn liên tiếp trong 11 trận”, “14 bàn”, “dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải Ngoại hạng”… Chelsea, Liverpool và Manchester United, ba ông lớn của Premier League được cho là liên hệ với Leicester City nhằm mua Vardy. Giá của Vardy chắc chắn là không tưởng nhưng bạo chi vốn gắn liền với danh tiếng của các ông kẹ nước Anh. Vậy đội bóng nào mới thực sự “cần và đủ” để có được sự phục vụ của tiền đạo này?
Liverpool
Quỷ đỏ vùng Merseyside đang thăng hoa với Jurgen Kloop. Trong tay huấn luyện viên người Đức hiện có 3 tiền đạo lành lặn là Daniel Sturdige, Chistian Benteke và Divock Origi. Dù Sturdige nhạy cảm với chấn thương nhưng vẫn còn đó 2 tiền đạo người Bỉ và một Firmino nhanh nhẹn có thể sắm vai tiền đạo khi cần thiết. Hơn nữa, ban lãnh đạo the Kop chỉ mạnh tay đầu tư cho những cầu thủ trẻ. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh sẽ chẳng mấy mặn mà với Vardy đâu.
Manchester United
Manchester United thường xuyên hiện diện trong nhóm 3 đội đứng đầu bảng của Premier League 2015. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không thỏa mãn người hâm mộ với lối chơi bị coi là nhàm chán. Đội trưởng Rooney đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Hàng công MU được đặt lên vai Martial mà giờ đây cậu bé 19 tuổi đang quá tải với kỳ vọng lớn lao này. “Nhà hát của những giấc mơ” cần lắm một tiền đạo đẳng cấp ngay trong mùa Đông này, nhưng cái tên đó không nên là Vardy.
Triết lý bóng đá của Van Gaal rất có thể không phù hợp với Vardy. Chiến lược gia người Hà Lan rất coi trọng việc giữ bóng, sử dụng những đường chuyền có cự li ngắn và trung bình khiến cho lối chơi của MU chậm chạp. Van Gaal tin rằng chừng nào đội của ông còn giữ được bóng, đối thủ sẽ phải chạy theo và vì thế sẽ nhanh mệt hơn. Ông đã luôn nói mình hướng tới việc “đào tạo sao cho các cầu thủ chạy càng ít trên sân càng tốt”. Lối chơi như vậy không có đất diễn cho mẫu tiền đạo thích di chuyển và ưa những pha phản công tốc độ như Vardy.
Chelsea mới là câu trả lời
Tệ hại – không tính từ nào khác phù hợp hơn để với Chelsea thời điểm hiện tại. Luôn nằm nửa cuối của bảng xếp hạng Premier league, không một ai có thể nghĩ gã khổng lồ xanh lại bị rơi vào tình cảnh bi đát đến mức này. Nguyên nhân chính khiến đội bóng của phía người đặc biệt thi đấu kém cỏi do những trụ cột đánh mất ý chí, thi đấu sa sút tiêu biểu là Diego Costa.
Chân sút từng lập công 20 lần cho Chelsea mùa trước giờ đây chỉ ghi được vỏn vẹn được 3 bàn sau 14 vòng đấu, thật đáng thất vọng. Kém về chuyên môn còn tỏ ra thiếu chuyên nghiệp, trong trận gặp Totenham vòng 14 Premier League vừa qua, Costa ném áo tập về phía Mourinho. Rất có thể chính tiền đạo gốc Brazin là kẻ cầm đầu gây náo loạn phòng thay đồ của Chelsea chứ không phải Fabregas như truyền thông Anh đồn thổi bây lâu nay. Chừng nào Mourinho còn ở Stamford Bridge ông sẽ loại bỏ những “kẻ phản nghịch”.
Sau “thảm họa” Deigo Costa, Jamie Vardy xứng đáng được mang về để gánh vác hàng công của Chelsea. Tiền chưa bao giờ là vấn đề với Roman Abramovich. Tuổi 28 của bông hoa nở muộn Vardy cũng không thành vấn đề với Chelsea. Họ đã từng mua Shevchenko ở tuổi 29 vào năm 2006, giá 30 triệu bảng – mức giá kỉ lục tại thời điểm bấy giờ.
Triết lý phòng ngự phản công của Mourinho sẽ phù hợp hơn với Vardy. Với “Người đặc biệt”, phòng ngự đặt lên hàng đầu. Ở những pha phản công, đội bóng của chiến lược gia Bồ Đào Nha luôn có những chân chuyền chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh khủng khiếp. Chúng ta đã chứng kiến Vardy tham gia phòng ngự rất tích cực rồi phản công thần như một chiếc Ferrari trong màu áo Leicester City.
Vẫn có nhiều hoài nghi cho khả năng tỏa sáng của Jamie tại một câu lạc bộ lớn. Tậu Vardy thực sự là canh bạc với Chelsea nhưng Mourinho phải đánh bạc với sự nghiệp của mình ở Chelsea rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea cần có Vardy trong mùa đông này.
(Bạn đọc: Red Doremon)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam