MỚI NHẤT :
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Rượt đuổi gay cấn, Hải Phòng buộc Than Quảng Ninh chia điểm trên sân nhà

    08:18 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn với kết quả hòa 3-3 đã giúp Hải Phòng mang về 1 điểm trước Than Quảng Ninh.

    Không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu giữa Than Quảng Ninh và CLB Hải Phòng trên sân Cẩm Phả đã trở thành một cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn.

    Ngay từ những phút đầu trận, cả hai đội bóng đều không hề che đậy ý định chơi tấn công khiến tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy cao. Với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh là đội bóng có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha dứt điểm của cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân ở phút thứ 5.

    Rượt đuổi gay cấn, Hải Phòng buộc Than Quảng Ninh chia điểm trên sân nhà - Bóng Đá

     Dù thi đấu trên sân khách nhưng Hải Phòng không e ngại và có bàn thắng mở tỷ số trước.

    Tuy nhiên, đội khách Hải Phòng mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số, mở màn cho cuộc rượt đuổi gay cấn. Phút 17, Xuân Hùng mở tỷ số cho CLB Hải Phòng sau pha dứt điểm trong tư thế thoải mái. Nhưng chỉ 4 phút sau đó, Eydison đã có câu trả lời bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

    Ở những phút tiếp theo, hai đội bóng nhanh tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng triệt để và có phần nhỉnh hơn cho đội chủ nhà nhờ vào sức mạnh của cặp đôi Eydison – Vinicius.

    Những đợt tấn công của Than Quảng Ninh nhanh chóng được cụ thẻ hóa bằng bàn thắng đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Phút 42, Nghiêm Xuân Tú tỏa sáng bằng tình huống đi bóng khéo léo trước khi sút tung lưới thủ môn Văn Lâm.

    Chưa dừng lại ở bàn vươn lên dẫn trước, khi bước sang hiệp 2, đội chủ nhà TQN nhanh chóng nâng cao lợi thế bằng bàn thắng của Nguyên Sa ở phút 52 sau tình huống sai lầm tại hại của Văn Lâm.

    Thua thiệt hai bàn không những không làm đội khách Hải Phòng hụt chí, mà ngược lại khiến đội bóng đất Cảng trở nên mạnh hơn. Sau bàn thua thứ 3, đội bóng áo đỏ nhanh chóng tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

    Phút 72, từ đường chuyền của Anh Hùng bên cánh phải, Đình Bảo bật cao đánh đầu quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

    Rượt đuổi gay cấn, Hải Phòng buộc Than Quảng Ninh chia điểm trên sân nhà - Bóng Đá

     CLB đến từ thành phố Cảng đã có được 1 điểm quý giá nhờ tinh thần thi đấu kiên cường.

    Sau bàn thắng này, Hải Phòng tiếp tục tổ chức tấn công mạnh mẽ với hy vọng san bằng tỷ số. Những nỗ lực của đội bóng đất Cảng nhanh chóng được đền đáp. Phút 84, Từ một cú sút phạt chếch về bên cánh trái, Thành Long đã thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi không quá mạnh nhưng Hoài Anh đã bị mất tầm nhìn nằm gọn trong lưới gỡ hòa 3-3 cho Hải Phòng.

    Ở những phút cuối của trận đấu, hai đội đều không có thêm bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

    Ghi bàn:

    Than Quảng Ninh: Eydison (21’), Xuân Tú (42’), Nguyên Sa (52’)

    Hải Phòng: Xuân Hùng (17’), Đình Bảo (72’), Thành Long (84’)

    Đội hình ra sân của hai đội:

    Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Xuân Hùng, Thanh Hào, Thanh Hiền, Văn Khoa, Nguyên Sa, Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú, Eydison, Joel Vinicius

    Hải Phòng: Văn Lâm, Hữu Phúc, Văn Phú, Văn Lợi, Anh Hùng, Hoàng Dương, Quốc Trung, Thành Long, Xuân Hùng, Đình Bảo, Fagan.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương | 08:20 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...