MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau bán kết lượt đi Champions League
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Ronaldo và Messi ở ĐTQG: Hơn nhau ở chữ "Duyên"

    11:35 Thứ hai 10/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cùng tài năng và xuất chúng, nhưng Messi lại khá vô duyên với ĐT Argentina, trong khi Ronaldo vẫn giành về vinh quang mà không cần quá tỏa sáng.

    Cú ra chân quyết đoán của Guncalo Guedes đã đem về chức vô địch UEFA Nations League lần đầu tiên trong lịch sử cho ĐT Bồ Đào Nha, biến đội bóng này trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở Châu Âu khi trước đó họ đã vô địch EURO 2016. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cristiano Ronaldo bổ sung thêm một danh hiệu ở ĐTQG cho mình, qua đó tiếp tục bỏ lại kình địch Lionel Messi

    Điều đáng nói giành mọi danh hiệu từ cá nhân đến tập thể ở Barcelona, thậm chí ở Catalan tầm ảnh hưởng của cầu thủ này được xem là lớn hơn cả một CLB. Nhưng ở ĐT Argentina, sự vô duyên của cầu thủ này vẫn là nỗi trăn trở của biết bao người hâm mộ bóng đá xứ Tango.

    Ronaldo và Messi ở ĐTQG: Hơn nhau ở chữ

     Ronaldo lại có thêm một danh hiệu cùng Selecao.

    Từ Copa America 2007, khi mới chỉ còn là sao trẻ ở đội tuyển đến Copa America 2016 khi đã là trụ cột ở Albicelestes , Messi vẫn chỉ là kẻ về nhì vĩ đại. Ngôi sao của Barcelona không dưới một lần bước đến trận chung kết, trận đấu cuối cùng để định đoạt ngôi vô địch, tuy nhiên ở đó anh và đồng đội của anh đều đánh mất chính mình.

    Gonzalo Higuain, một tiền đạo hàng đầu Châu Âu không thể đưa bóng vào lưới Manuel Neuer trong trận chung kết World Cup 2014. Trong khi Eder, cầu thủ kém tên tuổi hơn rất nhiều lại ghi bàn thắng quyết định giúp Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Đó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau của hai siêu sao hàng đầu thế giới tại ĐTQG.

    Ronaldo và Messi ở ĐTQG: Hơn nhau ở chữ

     Ở ĐTQG, Messi quá vô duyên so với Ronaldo.

    Trong hai trận chung kết mà Bồ Đào Nha đăng quang, Ronaldo đều mờ nhạt, anh không ghi bàn và cũng chẳng kiến tạo, nhưng số phận hoặc chính đồng đội vẫn "ấn" vào tay anh chiếc cup. Messi cũng tương tự, đánh mất chính mình trong những trận chung kết, chỉ khác ở chỗ không ai cứu rỗi cho anh mà thôi.

    Từng có thời điểm Messi thua đến 3 trận chung kết trong 3 năm liên tiếp, đấy là nỗi đau quá lớn với bất kỳ ai. Truyền thông khi ấy, chắc chắn rồi, họ vùi dập không thương tiếc ngôi sao số một của Argentina, khiến Messi thậm chí phải tuyên bố từ giã ĐTQG.

    Nhưng vì tình yêu với quê hương, chàng đội trưởng vẫn quay về màu áo sọc xanh-trắng và lại... thất bại!? Lần này sớm hơn, tại vòng 1/8 World Cup 2018. Và nếu nói thua một lần có thể là lỗi của Messi, nhưng nếu thua đến lần "n" lần thế này chỉ có thể trách số phận. Số phận tại Albicelestes đã không chọn Lionel Messi, tài năng này quá vô duyên với màu áo sọc xanh-trắng...

    Vương Ngọc | 11:00 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...