MỚI NHẤT :
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Ronaldo và Messi cũng phải ngước nhìn Falcao

    17:07 Thứ năm 20/04/2017

    BongDa.com.vn Với bàn thắng vào lưới Dortmund rạng sáng nay, tiền đạo người Colombia đã vượt mặt cả Ronaldo và Messi về khía cạnh này ở đấu trường châu Âu.

    Phút 17, nhận quả tạt từ đồng đội, Falcao có pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Monaco. Tính từ đầu mùa, đây đã là bàn thắng thứ 7 của “mãnh hổ” ở đấu trường Champions League và cũng là pha lập công thứ 45 sau 50 trận tại các cúp châu Âu.

    Cựu tiền đạo của Atletico Madrid thể hiện một hiệu suất săn bàn đáng nể (0,9 bàn/trận) qua đó vượt mặt hai siêu sao Lionel Messi (0,82 bàn/trận) và Cristiano Ronaldo (0,74 bàn/trận). Nhưng xét về tổng số bàn thắng, Falcao mới chỉ gần bằng phân nửa so với Ronaldo (100 bàn) và Messi (94 bàn).

     - Bóng Đá

    Hiệu suất của Messi (0.82) và Ronaldo (0.74) đều thua Falcao (0.9). 

    Ở Ligue 1 mùa này, “mãnh hổ” cũng đang đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới với 18 pha lập công sau 24 lần ra sân và trở thành cầu thủ không thể thay thế ở Monaco. Những đóng góp của anh có ý nghĩa rất lớn với vị trí số 1 trên BXH hiện tại của đội bóng Công quốc.

    Bên cạnh đó, bàn thắng thứ 45 xác nhận thêm một kỷ lục đáng nể với Falcao khi biến mành lưới Dortmund thành “bại tướng” thứ 22 trong số 24 đối thủ mà tiền đạo người Colombia từng giáp mặt ở các cúp châu Âu.

     - Bóng Đá

    Một bàn thắng xác lập hai cột mốc đáng nhớ với "mãnh hổ".

    Bỏ qua quãng thời gian đen tối sau hai mùa giải “tàng hình” ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea và Man Utd với vỏn vẹn 5 bàn sau 26 trận, Falcao đang dần lấy lại bản năng sát thủ từng khiến cả thế giới khiếp sợ và nếu tiếp tục thăng hoa tại vòng bán kết Champions League sắp tới, thành tích của “mãnh hổ” ở đấu trường châu Âu khó ai có thể đuổi kịp.

    Highlights Monaco 3-1 Dortmund:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:45 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...