MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Ronaldo đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ?

    14:45 Thứ tư 28/11/2018

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển đến Juventus ở tuổi 33, nhưng có lẽ điều đó không thể ngăn cản anh tiếp tục vươn lên những đỉnh cao mới trong bóng đá.

    Ai cũng biết Cristiano Ronaldo xuất phát điểm là một tiền vệ cánh tại Sporting Lisbon, và sau đó là Manchester United. Khoảng sáu năm đầu khoác áo Real Madrid, siêu sao sinh năm 1985 cũng có vai trò tương tự dù anh từng làm việc chung với 4 huấn luyện viên khác nhau.

    Tuy nhiên, khi Zinedine Zidane xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo, đó là thời điểm mà người ta chứng kiến một siêu tiền đạo ở Santiago Bernabeu. Cầu thủ mang quốc tịch Bồ Đào Nha không còn hoạt động ở cánh mà lui vào khu trung tâm nhằm tận dụng tối đa khả năng săn bàn và cũng để duy trì nền tảng thể lực.

    Ronaldo đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ? - Bóng Đá

     Zidane từng làm công tác tư tưởng với Ronaldo để anh chấp nhận ra sân hạn chế nhưng bùng nổ mạnh mẽ.

    Trong khoảng 2 năm rưỡi dưới thời huyền thoại 'đầu hói', Ronaldo biến thành một sát thủ vòng cấm với 43 bàn thắng tại Champions League, và dĩ nhiên là khiến Los Blancos trở thành nhà vua tuyệt đối với 3 chức vô địch, thành tích mà chưa bao giờ đội bóng nào làm được kể từ năm 1993.

    Cũng trong khoảng thời gian này, anh thăng hoa trong màu áo đội tuyển quốc gia khi đăng quang Euro 2016. Thực tế cho thấy, Ronaldo vẫn là một tiền đạo cắm ở giải đấu trên đất Pháp cùng những màn trình diễn ở cấp câu lạc bộ. Bây giờ, khi đã 33 tuổi, chẳng mấy ai tin cầu thủ này có thể chơi ở một vai trò khác, nhưng...

    Rõ ràng siêu sao người Bồ Đào Nha đang là một tiền đạo cánh tại Juventus chứ không phải trung phong cắm. Nếu bạn không tin, chúng ta hãy tìm hiểu tất cả các thống kê về số phút thi đấu, vùng hoạt động, so sánh với những mùa giải trước... để thấy được Ronaldo đúng là đang 23 tuổi sinh học!

    Ronaldo đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ? - Bóng Đá

     Ronaldo kiến tạo nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của Juventus tại Serie A mùa này.

    Anh chưa bao giờ xuất phát từ băng ghế dự bị tại Bianconeri, thậm chí còn chơi trọn vẹn tất cả các phút thi đấu tại Serie A cũng như ở Champions League (chỉ bỏ lỡ 151 phút vì tấm thẻ đỏ oan nghiệt với Valencia ở lượt trận mở màn trên sân Mestalla).

    Nếu nhìn vào bản đồ nhiệt, Ronaldo không thực sự 'cắm cọc' trong vòng cấm mà thay vào đó là những tiền đạo khác như Mario Mandzukic, và đặc biệt là Paulo Dybala - điều bất thường khi biết rằng ngôi sao người Argentina sở hữu thể hình nhỏ con và anh cũng là tiền đạo cánh.

    Nói về thống kê trong 4 mùa giải quốc nội gần nhất của Ronaldo, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Anh sở hữu cao nhất chỉ là 11 pha kiến tạo ở mùa 2015/16, trong khi bây giờ giải đấu mới chỉ bước qua vòng 13 mà Ronaldo đã có đến 5 lần dọn cỗ cho các đồng đội lập công.

    Ronaldo đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ? - Bóng Đá

     Ronaldo không giỏi kiến tạo khi còn khoác áo Real Madrid.

    Ngoài ra, hầu hết những chỉ số quan trọng của một cầu thủ đá cánh cũng cao hẳn lên như chuyền bóng chính xác, số đường chuyền, số cơ hội tạo ra, các đường bóng dài, các đường tạt bóng... Nếu chừng đó là chưa đủ, chúng ta hãy xét đến sân chơi Champions League!

    Những thống kê tương tự dù không tăng nhiều vì thực tế Ronaldo bị cấm thi đấu một trận, nhưng các chỉ số tắc bóng, tranh chấp hay tạt bóng cũng khiến chúng ta phải trầm trồ thán phục ở một người sẽ bước vào tuổi 34 sau hơn ba tháng nữa.

    Tính riêng ở trận đấu với Valencia rạng sáng nay, HLV Max Allegri bố trí Mandzukic chơi rộng (5 phá tắc bóng, cao nhất và ở khắp sân), nhưng Ronaldo cũng chẳng phải người luôn có mặt trong khu cấm địa đối thủ mà thường xuyên hoạt động bên cánh trái.

    Ronaldo đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ? - Bóng Đá

     Biểu đồ vị trí các đường chuyền và vùng di chuyển của Ronaldo ở trận đấu với Valencia.

    Bàn thắng duy nhất trong hiệp hai thực tế xuất phát từ vị trí của Ronaldo, khi anh biến thành 'Ronaldo Man Utd' với vài pha đảo chân để rồi dốc bóng xuống phía dưới tung ra cú căng ngang như kẻ chỉ, phần việc còn lại là quá dễ dàng với tiền đạo người Croatia.

    Qua những quan điểm trên, chúng ta có thể nói Ronaldo đã chấp nhận hy sinh nhiều hơn để mang đến thành tích chung cho tập thể Juventus. Câu hỏi về vấn đề anh đang tiến hoá hay đã trở về bản ngã xưa cũ có lẽ không quan trọng bằng việc đó là bước tiến lớn trong quãng cuối sự nghiệp của siêu sao năm nay đã 33 tuổi.

    Vũ Quang Toản | 13:00 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...