MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Ronaldo đã việt vị trước khi ghi bàn vào lưới Serbia

    16:42 Chủ nhật 08/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Siêu sao Cristiano Ronaldo đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Bulgaria.

    Sáng nay, các nhà đương kim vô địch Châu Âu đã tái xuất tại vòng loại EURO 2020 sau 2 trận toàn hòa trước đó. Lần này, dù phải làm khách trên đất Serbia nhưng họ vẫn biết cách kiếm trọn 3 điểm. Kết quả 4-2 chung cuộc là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos.

    Tuy nhiên, nếu các trọng tài làm tốt nhiệm vụ của mình ở màn thư hùng này, chưa chắc đội tuyển Bồ Đào Nha đã có thể rời vùng Balkans với một chiến thắng. Các vị vua áo đen dường như mắc sai lầm nghiêm trọng ở bàn thua thứ ba của đội chủ nhà Serbia, khi Ronaldo hạ gục thủ môn Marko Dmitrovic.

    Hình ảnh sau trận được trang Football Planet đưa ra cho thấy, siêu sao sinh năm 1985 đã rơi vào thế việt vị ở pha bóng mà anh di chuyển xuống đón đường chuyền trung lộ của tiền vệ Bernardo Silva. Dù vậy, lỗi này không bị phát hiện vì nó rất nhạy cảm và có lẽ chỉ công nghệ VAR mới đủ "tinh tường".

    Ronaldo đã việt vị trước khi ghi bàn vào lưới Serbia - Bóng Đá

     Pha bóng được cho là việt vị của Ronaldo.

    Vòng loại EURO 2020 không sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài. Vì thế, hình ảnh sau trận chỉ khiến tuyển Serbia thêm đau lòng. Khoảng 5 phút sau bàn thua này, Aleksandar Mitrovic rút ngắn tỉ số lần thứ hai cho đội nhà, nhưng nỗ lực đó cũng không mang lại nhiều hy vọng chung cuộc.

    Với bàn thắng này, Ronaldo đã sở hữu tổng cộng 89 pha lập công cho đội tuyển quốc gia (nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Châu Âu). Và kỷ lục của anh chắc chắn không dừng lại nếu nhìn vào nền tảng thể lực tuyệt vời mà tiền đạo của Juventus đang thể hiện ở tuổi 34.

    Thống kê đằng sau 600 bàn thắng của Ronaldo ở cấp độ CLB:

    Dug-out7214!

    Trung Quân | 10:00 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...