MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Ronaldo - Messi và cái lắc đầu bất lực ở Champions League

    16:57 Thứ năm 09/05/2019 | 1

    Sau khi Ronaldo rời cuộc chơi, Messi cùng Barca cũng gục ngã tại Anfield. Sau 6 năm, trận chung kết Champions League không có sự góp mặt của 1 trong 2 siêu sao hàng đầu.

    Trong 5 mùa giải liên tiếp trước Champions League 2018/19, 1 trong 2 ngôi sao sáng nhất là Ronaldo và Messi luôn góp mặt ở trận chung kết. Messi cùng Barcelona vô địch Champions League 2014/15 khi thắng Juventus 3-1. Còn ở 4 trận chung kết còn lại, Ronaldo hiện diện cùng Real và đều giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Trận chung kết Champions League vắng Ronaldo hoặc Messi sau 6 năm.

    Tại Champions League 2018/19, cả Ronaldo và Messi cùng đặt mục tiêu cao nhất. Ronaldo tuyên bố trong ngày gia nhập Juventus: “Tôi đến đây để giúp đội bóng trở lại đỉnh cao châu Âu”.

    Trong khi, Messi trực tiếp phát biểu trước sự chứng kiến của cổ động viên Barca ở Camp Nou: “Nhất định tôi và đồng đội sẽ mang chức vô địch Champions League trở về với sân bóng của chúng ta”.

    Ronaldo xuất sắc ghi 2 bàn ở loạt trận tứ kết trước Ajax, song gục ngã vì các đồng đội thể hiện phong độ tệ hại. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Ronaldo lắc đầu ngao ngán và tỏ vẻ bất lực. Đó cũng là cảm xúc của Messi khi Barca thua thảm 0-4 trên sân Anfield.

    Ở trận bán kết lượt đi, Messi nhấn chìm Liverpool bằng cú đúp bàn thắng - trong đó có siêu phẩm sút phạt khiến cả thế giới ngả mũ. Barca có quyền tự quyết với tỷ số 3-0, song gục ngã vì ngoại trừ Messi, các cầu thủ đội khách bị "cóng" trước sức ép khủng khiếp ở Anfield.

    Ngôi sao 31 tuổi tung 3 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội, nhưng Philippe Coutinho và Luis Suarez lần lượt bỏ lỡ.

     - Bóng Đá

     Messi lắc đầu bất lực khi Barca thua thảm Liverpool.

    Làng túc cầu thế giới đã chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Juventus và Barcelona khi hai CLB rơi vào nhánh đấu dẫn tới trận cuối cùng. Thế nhưng màn so tài đỉnh cao giữa Ronaldo và Messi tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB chỉ còn trong giấc mơ của nhiều người.

    Những gì đã xảy ra tại Champions League năm nay thật sự mãn nhãn và giải đấu sẽ đón nhà vô địch mới sau giai đoạn thống trị của Real Madrid.

    Sau thất bại của Messi, cuộc đua giành quả bóng vàng năm nay sẽ hấp dẫn hơn vì siêu sao người Argentina không giữ ưu thế tuyệt đối. Nếu Liverpool vô địch Champions League, Sadio Mane hay Virgil van Dijk có thể nổi lên là ứng cử viên nặng ký.

    Viết Tuệ | 15:34 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...