MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Rời Barcelona, Paulinho thể hiện như thế nào tại Trung Quốc?

    01:29 Thứ hai 27/08/2018

    BongDa.com.vn Bị Barcelona "hắt hủi" sau một mùa giải thành công, nhưng không vì vậy mà Paulinho đánh mất chính mình khi quay lại Trung Quốc.

    Mùa hè năm ngoái, Barcelona khiến người hâm mộ ngạc nhiên bao nhiêu khi bỏ ra đến 40 triệu euro để mang về Paulinho, một chân sút đã 29 tuổi từ giải vô địch quốc gia Trung Quốc thì đến hè này, đội chủ sân Camp Nou lại gây bất ngờ bấy nhiêu khi quyết định trả tiền vệ này lại cho Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo, dù Paulinho đã có đóng góp rất lớn cho cú đúp danh hiệu quốc nội của họ.

    Rời Barcelona, Paulinho thể hiện như thế nào tại Trung Quốc? - Bóng Đá

     Paulinho đang tìm lại hạnh phúc với bóng đá Trung Quốc.

    Nguyên nhân Barca đẩy Paulinho đi được cho là bởi để đáp ứng số lượng cầu thủ ngoài châu Âu trong đội hình, dù cầu thủ người Brazil chơi rất hay, nhưng anh vẫn cần ra đi để nhường chỗ cho các đồng hương trẻ tuổi.

    Dù vậy khi trở lại châu Á chơi bóng ở tuổi 30, cựu sao Tottenham lại càng tỏa sáng hơn lúc trước. Phải nói rằng 2 mùa rưỡi trong màu áo Quảng Châu, Paulinho không hề là một cây săn bàn đẳng cấp, sau 63 trận tại giải Vô địch quốc gia Trung Quốc, tiền vệ này ghi được tổng cộng 17 bàn.

    Tuy nhiên sau một năm "du học" đến Tây Ban Nha, khi trở lại, Paulinho lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ sau 8 trận ra sân cho Quảng Châu, chân sút người Brazil đã ghi đến 8 bàn, đóng góp 5 kiến tạo cho các đồng đội, giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ 3 với kém một lượt đấu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:45 27/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...