MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Real Madrid 'lặng lẽ' chuyển nhượng: Làm giàu không khó!

    15:22 Thứ năm 20/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Bán Alvaro Morata cho Chelsea và Danilo cho Manchester City sẽ giúp Real Madrid thu lại số tiền 110 triệu euro trong tài khoản ngân hàng. Hai thương vụ kếch sù.

    Và rất có thể, thêm một mùa Hè nữa, người ta thấy Real Madrid thu lãi khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè kết thúc. Thậm chí là lãi lớn!

    Real Madrid 'lặng lẽ' chuyển nhượng: Làm giàu không khó! - Bóng Đá

     

    Báo chí Tây Ban Nha đưa tin: Real Madrid sẽ không mua thêm trung phong để thay Álvaro Morata, người đã đến Chelsea với số tiền 80 triệu euro. Borja Mayoral, cầu thủ 20 tuổi mùa trước chơi cho Wolfsburg theo dạng cho mượn, sẽ về Real để đóng vai trò dự bị cho bộ ba Ronaldo - Bale - Benzema.

    Không mua thêm trung phong, nhưng Zinedine Zidane còn trong tay nhiều ngôi sao tấn công khác như Lucas Vázquez, Marco Asensio hay Isco. Đó có lẽ là lý do Florentino Perez sẽ "đóng két".

    Và rất có thể thêm một Hè nữa, Real làm ăn có lãi trên thị trường chuyển nhượng. Mùa Hè năm 2016, bất án phạt từ FIFA (cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ CN gần nhất, vì vi phạm các quy định mua bán cầu thủ chưa đủ tuổi vị thành niên) có hiệu lực sau đó, Real Madrid vẫn lãi 3.5 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Họ thực hiện vụ chuyển nhượng đắt giá nhất Álvaro Morata (mua lại) từ Juve với giá 30 triệu euro, Real bán được Jesé Rodríguez, Denis Cheryshev và Álvaro Medrán với giá lần lượt 25 triệu euro, 7 và 1.5.

    Năm nay, họ đã mua Theo Hernández (19 tuổi, đến từ Atletico Madrid) với phí giải phóng hợp đồng 24 triệu euro. Dani Ceballos (20 tuổi, đến từ Real Betis) giá 18 triệu euro. Gọi về Jesus Vallejo (20 tuổi), Marcos Llorente (22) và Borja Mayoral (20).

    Nếu tính luôn thần đồng Vinícius Júnior (17 tuổi), giá 45 triệu euro nhưng chỉ gia nhập vào mùa Hè 2018, Real Madrid đã chi 87 triệu euro tiền mua cầu thủ. Nhưng họ đã cho mượn James Rodriguez (10 triệu euro trong hai mùa), bán 3 cái tên Mariano Díaz cho Olympique Lyon 8 triệu euro, Diego Llorente cho Real Sociedad 6 triệu euro và Burgui cho Alavés với giá 3 triệu euro.

    Nếu tính Danilo và Morata, Real Madrid sẽ lãi ròng... 50 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Và nếu xét tổng thể chuyển nhượng của Real trong 6 năm qua, điều này không có gì bất ngờ.

    Họ sẽ lãi lần thứ 4 trong 6 năm qua. Florentino Perez đã thay đổi chính sách, và ông có lý do để làm như vậy. Real Madrid đã liên tục gặt hái thành công dù ít chi tiêu. Họ đã giành 3 chức vô địch Champions League trong 4 mùa giải gần nhất (2013-14, 2015-16, 2016-17). Năm nay, họ vô địch La Liga sau 5 năm chờ đợi.

    Real Madrid 'lặng lẽ' chuyển nhượng: Làm giàu không khó! - Bóng Đá

     

    Hãy nghe người khác nói về sự khôn ngoan của Real Madrid. "Thương vụ Asensio của Real Madrid khiến chúng tôi không thể tin được," CEO của Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge nói. Cuối năm 2014, Asensio ký hợp đồng 6 năm với Real, giá 3.9 triệu euro. Tháng trước, có tin Liverpool sẵn sàng chi 40 triệu euro cho ngôi sao này.

    Đội hình năm nay của Real Madrid vẫn mạnh.. nhờ được bổ sung nhiều cầu thủ trở về từ các bản hợp đồng cho mượn hoặc mua trước đó. Dani Ceballos (tiền vệ trung tâm) là cầu thủ hay nhất U21 châu Âu, Theo Hernández là hậu vệ trái tiềm năng nhất La Liga, Jesus Vallejo hay Marcos Llorente là những cái tên hứa hẹn.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:17 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...