Năm 2014, Barcelona đã gặp một rắc rối to liên quan đến chuyển nhượng. Theo cáo buộc từ cuộc điều tra của FIFA, CLB này đã vi phạm các quy định liên quan đến việc mua/bán/đăng ký thi đấu dành cho các cầu thủ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi. Câu lạc bộ nổi tiếng với lò đào tạo La Masia đã cho đăng ký thi đấu với những cầu thủ trẻ mà họ đang đào tạo tại đây. Điều nay vi phạm Điều 19 Luật FIFA.
Dù đã kháng cáo lên tòa án Thể thao CAS nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận thi hành án phạt. BLĐ đội chủ sân Nou Camp cùng các CĐV của đội bóng này đã tỏ ra rất giận dữ và xem án phạt này là một 'sự sỉ nhục với học viện La Masia'.
Ngược lại, người Madrid lúc đó mừng như mở hội. Với truyền thống thù địch hàng trăm năm nay, đương nhiên việc nhìn thấy đối thủ của mình như vậy khiến họ vô cùng hài lòng. Năm 2015, trong một buổi tập của Real, các phóng viên còn ghi lại được cảnh hậu vệ Dani Carvajal đem việc này ra làm trò cười cho các đồng đội. "Nào! Nào! Hãy gọi cho CAS, hãy gọi cho CAS đi, hahaha."
Nhưng đúng là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Một năm rưỡi sau đó, chính Los Blanco đã bị rơi vào tình cảnh tương tự. Mới ngày hôm qua, FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của Atletico và Real Madrid, đồng nghĩa với việc án phạt cấm chuyện nhượng 2 kỳ liên tiếp sẽ được giữ nguyên. Mặc dù tuyên bố cũng sẽ tiếp tục đệ đơn lên CAS, nhưng khả năng thành công là không cao.
Đáng lo hơn nữa là Real đã vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng gần như 'án binh bất động'. Ngoài việc chuộc lại Alvaro Morata từ Juventus, Florentino Perez hoàn toàn không có thêm sự tăng cường nào. Có lẽ ông trùm xây dựng này đã quá tự tin về khả năng kháng án thành công của mình.
Barca năm 2014 đã tỏ ra lo xa hơn. Khi đó, họ đem về Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Thomas Vermaelen, Claudio Bravo và Ter Stegen. Với sự bổ sung đề ở tất cả các tuyến, HLV Luis Enrique đã giành cú ăn 3 ngoạn mục ngay mùa đầu tiên cầm quân tại Nou Camp.
Giờ đây, Real đang đối diện với nhiều khó khăn. Đặc biệt là cặp đôi trung vệ Sergio Ramos và Pepe sẽ lần lượt bước qua tuổi 32 và 35 vào đầu năm 2018. Trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ sân Bernabeu sẽ trở nên rất mỏng manh vì các cầu thủ khác chưa có ai đủ sức để thay thế những người đàn anh này.
Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu với Alaves cuối tuần này, các CĐV Barca sẽ được dịp hả hê giăng những biểu ngữ, hát những bài hát chế nhạo Real Madrid. Cuời người hôm trước, hôm sau người cười! Có lẽ đến lúc người dân ở Thủ đô Tây Ban Nha cảm nhận được sự cay đắng của câu nói này.