(BongDa.com.vn) – Tiền vệ Raheem Sterling vừa làm rõ vụ ‘giả ốm, trốn tập’ khi còn khoác áo Liverpool cách đây khoảng vài tuần.
Raheem Sterling vừa trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử khi Liverpool đồng ý bán anh cho Manchester City với giá 49 triệu bảng.
Trong tuần cuối cùng còn là người của Liverpool, Sterling đã không tham gia 2 buổi tập của đội bóng. Lý do được cầu thủ 20 tuổi đưa ra là bị ốm.
Tuy nhiên, giới truyền thông lại khẳng định Sterling đang nổi loạn, giả ốm để trốn tập, đồng thời từ chối tham dự Tour du đấu Hè để nhanh chóng được rời đi.
Mới đây, sau khi đã hoàn tất thương vụ sang Man City, Sterling đã lên tiếng minh oan những khúc mắc mà anh phải hứng chịu thời gian qua.
“Mọi người nghĩ tôi giả ốm. Tôi đã đến buổi tập hôm thứ Ba, trong phòng thay đồ, bụng tôi bắt đầu lên cơn đau. Dù vậy tôi vẫn ra ngoài và tập luyện cùng CLB.” Sterling nói trên Manchester Evening News.
“Hôm đó tôi trở về nhà và thông báo cho bác sĩ biết tình hình của mình. Bụng tôi cứ kêu gào và tôi đã bị tiêu chảy.”
“Bác sĩ khuyên tôi không nên ở gần các cầu thủ khác trong vòng 48 gờ và thế là tôi quyết định ở nhà.”
“Đó là những gì bác sĩ tại CLB nói với tôi. Sau 48 gờ, tôi trở lại tập luyện bình thường.”
Trước đó, Sterling cũng cảm thấy rất hối hận vì đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt CĐV Liverpool khi quyết định chuyển sang chơi cho Man City.