MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Quyền lực của ông Mùi: Vỏ mới, lõi cũ

    23:11 Thứ sáu 03/03/2017 | 1

    Trên danh nghĩa, Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi bị chia sẻ quyền phân công trọng tài, nhưng về bản chất, ông vẫn là người quyết định. VPF dù có đến 3/4 đại diện, cũng chỉ là dự khán.

    Sau cuộc họp mang tính chất… bước ngoặt hôm 2/3, cả Ban chấp hành VFF lẫn công ty tổ chức giải đấu chuyên nghiệp VPF đều thống nhất sẽ cắt giảm vai trò chi phối trọng tài của ông Nguyễn Văn Mùi. Cụ thể, ông Mùi chỉ là một trong bốn thành viên có quyền lên và duyệt danh sách trọng tài làm nhiệm vụ mỗi tuần.

    Thoạt nhìn thì có vẻ người trong cuộc đã nhận thức được vấn đề, tìm được nút thắt và cũng biết lắng nghe dư luận. Giải pháp được đưa ra là để ông Mùi không thể một tay che cả bầu trời như trước.

    Nhưng truy về cội rễ thì mọi thứ chẳng có gì gọi là cách tân hay cải tổ. Việc điều hành, sắp xếp đội ngũ cầm còi thực chất vẫn nằm trong tay ông Mùi, nó chỉ khoác lên lớp vỏ bọc mới chứ cái lõi bên trong vẫn y nguyên.

     - Bóng Đá

    Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc (trái) là môt trong bốn thành viên phân công trọng tài, nhưng tiếng nói của ông chỉ là... tham khảo so với ông Nguyễn Văn Mùi.

    Cụ thể, nhóm làm nhiệm vụ phân công trọng tài gồm 4 thành viên. Ba trong số này là người của VPF: Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng và cựu Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn.

    Người còn lại, duy nhất, là thành viên Ban trọng tài (có thể trưởng hoặc phó ban), vẫn nắm lá phiếu quan trọng nhất. Mà lá phiếu của Ban trọng tài, dù đích thân ông Mùi trưởng ban hay ông Dương Văn Hiền phó ban điền vào đó, thì tựu trung lại cũng vẫn là ý chỉ của ông Mùi.

    Tuy số lượng áp đảo nhưng thực quyền của VPF lại chẳng có gì. Bằng chứng là Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vừa lên tiếng: “VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện, không có quyền can thiệp vào công tác phân công trọng tài mà chỉ được đề xuất các phương án nhằm phối hợp tốt hơn với Ban trọng tài”.

    Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sau đó bồi thêm: “Danh sách phân công trọng tài làm nhiệm vụ vẫn do Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi quyết định. Dựa trên danh sách phân công đó, 3 thành viên VPF và Ban tổ chức giải sẽ tham gia đóng góp ý kiến và phản biện…”.

    Không nói thì ai cũng hiểu, ở trong lòng bóng đá Việt Nam, phản biện là một khái niệm chỉ tồn tại… cho vui. Phản biện đanh thép, dữ dội đến như ông Đoàn Nguyên Đức là cùng, bản thân ông Đức cũng đường đường là một Phó chủ tịch khác của VFF, mà còn vô nghĩa.

     - Bóng Đá

    Đích thân PCT VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định vai trò then chốt bố trí trọng tài vẫn là của ông Mùi. Ảnh: Quốc Bảo.

    Hôm qua, ông Đức bảo rằng ông sẽ không nhắc đến bóng đá nữa, vì chán nản lắm rồi. Thay vì đôi co trong những cuộc họp vô bổ mà chẳng thay đổi được gì cho đại cục, ông dành thời gian ấy để kiếm tiền.

    Suy tư của ông Đức có phần hơi tiêu cực, nhưng thức thời. Nhiều người biết là ông đúng, họ âm thầm ủng hộ ông trong bụng, nhưng khi thò bàn tay ra bỏ phiếu thì lại buộc phải đứng về phía ông Mùi vì những ràng buộc và lợi ích khác mà ông Đức không thể mang về cho họ.

    Vì thế mà nhóm phân công trọng tài cũng thể hiện nguyên xi bộ mặt chung của bóng đá Việt Nam. Một lá phiếu quyết định cuộc chơi của bốn lá phiếu, một nhóm người quyết định cuộc chơi của tập thể người.

    Tuần này, 3 thành viên VPF cưỡi ngựa xem hoa làm ngay được một việc là kiến nghị những trọng tài “có phốt”, trong đó có con trai ông Mùi, tạm ngừng nhiệm vụ. Nhưng tuần sau và các tuần sau nữa, họ sẽ trở lại nguyên hình là 3 ông đầu rau trong cái bếp của ông Mùi.

    Sẽ chẳng có gì thay đổi cả!

    Quốc Bảo | 16:05 03/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...