MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • Quảng Nam FC: Bây giờ hoặc không bao giờ

    08:30 Thứ bảy 23/09/2017

    (BongDa.com.vn) – Tạm vươn lên ngôi đầu sau những thành tích ấn tượng ở các trận đấu gần đây, Quảng Nam FC đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình để qua đó mở ra cơ hội ăn cú đúp ngay trong mùa giải năm nay.

    Sau 4 năm góp mặt ở V-League, mùa giải 2017 đang chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng xứ Quảng về lực lượng lẫn lối chơi khi sở hữu một đội hình đồng đều và rất khó để có thể đánh bại được họ.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC đang có phong độ cao trong những vòng đấu gần đây. Ảnh: Viết Định.

    Giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng FC chiều tối qua đã là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong ba trận gần đây, để qua đó tạm soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa, không những thế, Quảng Nam FC đang tạo ra sức ép về tinh thần cực lớn cho đội bóng xứ Thanh trong chặng đường còn lại ở mùa giải năm nay.

    Tạm thời leo lên ngôi đầu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở mùa giải năm nay nếu họ cứ tiếp tục duy trì được phong độ đáng sợ như thế này, họ sẵn sàng thách thức bất kỳ đội bóng nào.

    Lý giải cho chuỗi thành tích ấn tượng này, đội trưởng Đinh Thanh Trung cho biết: "Sau quãng nghĩ thì toàn đội đã có thời gian chuẩn bị rất là tốt và giáo án tập luyện của HLV đưa ra thì các cầu thủ đã tập luyện rất đầy đủ. Thứ hai nữa là ở giai đoạn lượt về này thì các cầu thủ Quảng Nam đang có tinh thần rất là tốt, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà nữa thì tôi nghĩ Quảng Nam đã có sự tiến bộ ở giai đoạn lượt về."

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng trước cơ hội ăn cú đúp ở mùa giải năm nay. Ảnh: Viết Định.

    Không chỉ có cơ hội vô địch V-League, đội chủ sân Tam Kỳ còn có cơ hội lập cú đúp danh hiệu ngay trong năm nay khi ở Cup Quốc gia, họ đã lọt tới vòng bán kết. Đối thủ của Quảng Nam FC sẽ là SLNA, nếu vượt qua được đối thủ này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không chỉ đạt được mục tiêu đổi màu huy chương đã đề ra trước mùa giải mà sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

    Dù vậy, ngay cả khi đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi FLC Thanh Hóa chưa thi đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chưa dám nghĩ đến chức vô địch vì sẽ sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ: “Thật ra thì chúng tôi không muốn để cầu thủ áp lực,  hiện nay cứ vui sau chiến thắng đã, chúng tôi tạm thời leo lên ngôi đầu bảng nhưng phía trước vẫn còn hành trình rất là chông gai khi còn 7 vòng đấu nữa, hy vọng với đà này thì các cầu thủ cứ chơi tự tin rồi kết quả tính sau."

    Thời cơ đã đến, điều quan trọng là tướng Phúc và tất cả cầu thủ xứ Quảng có nắm bắt được cơ hội này để lần đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang của giải quốc nội hay không. Nếu để hụt danh hiệu sau mùa giải năm nay, thì chắc chắn sẽ rất khó để lại có được thành tích như thế này ở các năm sau. Vì thế, đối với Quảng Nam FC, bây giờ hoặc không bao giờ !!!

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:05 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...