MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Quang Hải không ngại quá tải

    23:31 Thứ ba 01/11/2016

    Khác với nhiều đồng đội ở đội tuyển U19 Việt Nam, Nguyễn Quang Hải trải qua năm 2016 bận rộn đến mức vừa trở về Việt Nam sau hành trình đáng nhớ ở giải U19 châu Á, tiền vệ trẻ của Hà Nội T&T tức tốc hội quân cùng U21 Hà Nội T&T ở Quảng Ninh để kịp dự trận chung kết U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2016 gặp U21 Sanna Khánh Hòa vào lúc 16 giờ ngày 2-11.

    Dù khá tiếc nuối vì không kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác được người hâm mộ chào đón nhưng Quang Hải cũng rất háo hức vì được hội ngộ người thầy Phạm Minh Đức cũng như được lãnh sứ mệnh giúp U21 Hà Nội T&T bảo vệ danh hiệu vô địch giải U21 quốc gia. Nếu thành hiện thực thì năm 2016 có thể xem là cực kỳ trọn vẹn với cầu thủ sinh năm 1997 này. Ở tuổi 19, Quang Hải đang có một sự nghiệp đồ sộ chỉ tính riêng trong 1 năm khi vô địch V-League, á quân Cúp Quốc gia, HCĐ giải U19 Đông Nam Á, đồng hạng ba giải U19 châu Á và giành vé dự World Cup U20 năm 2017.

    U21-HNTT-QH-1

     Quang Hải (trái) trong màu áo U21 Hà Nội T&T ở vòng loại. Ảnh: Quang Liêm.

    Một số chuyên gia lo ngại rằng Quang Hải có thể bị quá tải vì suốt một năm dài chinh chiến ở các giải trong nước đến đấu trường khu vực rồi châu lục, tiền vệ trẻ của Hà Nội T&T chưa có một ngày nghỉ. Không những vậy, sau giải U21 quốc gia, cầu thủ này sẽ lập tức quay về Hà Nội để hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc đá giải giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, Quang Hải tin rằng chưa bao giờ anh có nhiều cơ hội lớn để chứng tỏ bản thân đến vậy khi trong một thời gian ngắn liên tục được thử sức ở nhiều mặt trận, nhiều màu áo đội tuyển.

    “Ngựa ô” khó gây tiếp bất ngờ

    Có được sự tăng cường của Quang Hải, U21 Hà Nội T&T tự tin sẽ bảo vệ ngôi vô địch U21 quốc gia khi gặp U21 Sanna Khánh Hòa trong trận chung kết lúc 16 giờ ngày 2-11 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

    Được đánh giá là “ngựa ô” của giải, U21 Sanna Khánh Hòa đi một mạch tới trận chung kết bằng chiến thuật khác nhau trước từng đội bóng, điển hình là trận thắng ứng cử viên vô địch U21 HAGL ở trận bán kết. Họ là đối thủ khó chịu với lối chơi phòng ngự số đông. Dù vậy, HLV Phạm Minh Đức tỏ ra là HLV có duyên với bóng đá trẻ khi trong năm 2016 anh cũng đã đưa lứa U19, đội hình nòng cốt của U21 Hà Nội T&T, bước lên ngôi vô địch U19 quốc gia.

    Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTC, VTV6 và BĐTV.

    Q.Liêm

    Minh Ngọc | 21:56 01/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...