(BongDa.com.vn) – HLV Vicente del Bosque của tuyển Tây Ban Nha không hài lòng với chiến thắng 1-0 trước Macedonia ở vòng loại EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay. Chưa phân tích vì sao “Ngài râu kẽm” lại cảm thấy thấy thế, nhưng với tỷ số thắng sát nút cũng đủ khiến NHM không lấy gì làm hân hoan với đội bóng được đánh giá cao hơn. Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, 90 phút ở Skopje thật như một vở nhạc kịch rủ ngủ người xem.
Trước thảm họa World Cup 2014, người Tây Ban Nha luôn mang đến một sự cao trào và thú vị trong mỗi trận đấu. Song, ngày xưa giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trên sân Nacionalna Arena Filip II Makedonski của Macedonia, đội bóng xứ bò tót bỗng nhiên đánh mất sự hào hứng từng được 11 cầu thủ thổi vào trận đấu. Đúng là sau 90 phút, tuyển Tây Ban Nha vẫn giành được 3 điểm và trận hòa giữa Slovakia trước Ukraine giúp TBN vững vàng ngôi đầu bảng C.
Nhưng để mô tả về màn trình diễn đó, tôi (Alfredo Relano) không biết phải dùng từ sao cho hợp lý. Thực chất, tôi, một người Tây Ban Nha, cũng không muốn thốt lên những ngôn từ chẳng lấy gì làm hay ho để bình luận về chiến thắng 1-0 của TBN. Tuy nhiên, sự công tâm khiến tôi phải lên tiếng. Lối chơi TBN mang đến Macedonia gói ghém bằng hình ảnh thứ gì đó nhạt, rất nhạt. Với đội hình toàn sao với Isco, Cazorla, Mata, David Silva và Diego Costa…
… Vậy mà có đúng một siêu phẩm may mắn được Mata thực hiện. Qua cách HLV Vicente del Bosque thốt lên sau trận đấu đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. “Chúng tôi nhận ra rằng, đội tuyển đã chơi không tốt trong trận đấu này. Các cầu thủ không thi đấu với những gì xuất sắc nhất. Suốt 90 phút, TBN chỉ có một bàn và đó là tình huống khá may mắn. Chúng tôi đã không chơi tốt và hoàn thành những công việc cơ bản nhất. Thật khó hiểu tại sao.”
Nhìn lại trận đấu, TBN vẫn làm lóa mắt đối phương bằng những nghệ sĩ trên sân. Cách họ thi đấu cho thấy một khát khao mãnh liệt muốn tìm lại vị thế độc tôn như ở EURO 2012. Tuy nhiên, TBN lại thiếu một sự chính xác cần thiết để có nhiều hơn những bàn thắng. Suốt 90 phút, dàn sao TBN với Carvajal, Bernat, Isco, Cazorla và Mata chơi không đến nỗi tệ, nhưng tính hiệu quả lại không ở mức cao nhất. Diego Costa tiếp tục vô duyên với khung thành.
Tôi tự hỏi, tại sao suốt 8 trận liên tiếp và mới chỉ có 1 bàn, nhưng mũi nhọn này lại luôn có suất đá chính trên hàng công nhà vô địch EURO 2012? Trên Marca, tờ báo thân Madrid từng bày tỏ sự cảm thông cho Diego Costa vì ngày trước đến cả Raul, Fernando Torres và David Villa cũng không khá hơn là bao trong 10 trận đầu tiên phục vụ ĐTQG. Song, phải chăng Vicente del Bosque quá bảo thủ mà không dám dùng Alcacer, người vào thay Diego Costa trong hiệp 2, và chơi khá ấn tượng?
Và có lẽ chính vì điều đó, những gì đọng lại khi TBN gặp “nhược tiểu” Macedonia chỉ là bàn đá phản của Pacovski và một cảm giác trống vắng khiến người ta hoài niệm về quá khứ lẫy lừng.