MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Quả bóng vàng 2018: Hết rồi thời Rô-Si?

    14:17 Thứ bảy 14/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều không thể giúp đội nhà lọt vào trận Tứ kết World Cup 2018. Đó sẽ là một trong bốn nguyên nhân chính khiến Quả bóng vàng năm nay có thể sẽ đổi chủ sau hơn một thập kỉ là cuộc chơi giữa "Rô-Si".

    1. Kì World Cup thất vọng với cả hai 

    Quả bóng vàng 2018: Hết rồi thời Rô-Si? - Bóng Đá

     Messi "tắt điện" trước Kante. 

    Hai năm sau kì tích trên đất Pháp, Bồ Đào Nha trở lại với hình hài quen thuộc, một đội bóng chơi thực dụng, giỏi phòng ngự nhưng thiếu sáng tạo và phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tỏa sáng của Ronaldo. Kết quả, khi Ronaldo bị các hậu vệ Uruguay bắt chết, đội bóng ở bán đảo Iberia không còn chiêu nào để tìm đường vào khung thành đối thủ.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, thất bại của Argentina còn đáng bị chỉ trích hơn. Dù là một ngôi sao lớn nhưng Messi gần như chỉ tỏa sáng đúng một trận duy nhất (gặp Nigeria), còn lại anh sút hỏng phạt đền ngay trận ra quân và "mất tích" trước N'Golo Kante của Pháp. Trong một năm có World Cup, hai ngôi sao này lại chơi mờ nhạt, thế cũng không có gì lạ nếu Quả bóng vàng không thuộc về họ. 

    2. Ronaldo chuyển đến Juventus

    Quả bóng vàng 2018: Hết rồi thời Rô-Si? - Bóng Đá

     Ronaldo ở tuổi 33 chỉ còn đóng góp kinh nghiệm cho Juventus. 

    Juventus là một ông lớn. Điều này không phải bàn cãi. Nhưng xét trên nhiều phương diện, họ vẫn còn kém Real Madrid, Barca hay thậm chí là Bayern Munich một bậc. Do đó, khi Ronaldo chuyển đến Juventus, đội bóng này chưa chắc có thể xưng vương tại Champions League. 

    Nên nhớ, Ronaldo năm nay đã 33 tuổi và từ hai mùa này, tiền đạo người Bồ đã phải rất chú ý đến việc điều chỉnh điểm rơi để có thể bùng nổ ở những giai đoạn quan trọng. 

    3. Nỗi ám ảnh Roma đeo bám Messi

    Dẫn trước 4-1 ở lượt đi, để rồi bị loại ở lượt về, có lẽ trận đấu với Roma là nỗi ám ảnh không thể nào quên với cá nhân Lionel Messi. Phải rất lâu rồi người ta mới thấy Barca bị hạ gục khi dẫn đối thủ sâu đến thế. Nói không chừng, dớp đen này sẽ đánh gục tiền đạo người Argentina trong mùa giải tới. 

    Thậm chí, nếu thăng hoa trong 3-4 tháng cuối năm, chừng đó thành tích cũng không đủ để Messi có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng. 

    4. Sự vươn mình bất ngờ của Luka Modric

    Quả bóng vàng 2018: Hết rồi thời Rô-Si? - Bóng Đá

     Modric chính là cầu thủ có khả năng lớn nhất lật đổ cặp "Rô-Si".

    Nếu Croatia không lọt vào Chung kết World Cup, cuộc đua bóng vàng sẽ không hấp dẫn như bây giờ. Modric, kiến trúc sư cho thành công của Croatia nổi lên như một ứng viên số một có thể soán ngôi của cặp "Rô-Si". 

    Trên thực tế, Modric đóng góp thầm lặng vào lối chơi của Real Madrid suốt nhiều năm qua. 4 chức vô địch Champions League gần đây của Kền kền trắng có công rất lớn của tiền vệ này. Nếu năm nay, cầu thủ 33 tuổi này ẵm trên tay Quả bóng vàng, có lẽ cũng không ai phản đối. 

    Khả năng chơi bóng của Modric: 

    Ngọa Long | 13:40 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...