MỚI NHẤT :
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • SỐC! Juve "đi đêm" ngay sau lưng Allegri dù mới đoạt Coppa Italia
  • Quá bất ổn CLB CAHN
  • Miami úp mở khả năng chiêu mộ cựu công thần Real
  • Dáng dấp của kẻ thách thức danh hiệu
  • Inter cần làm gì để xây dựng thương hiệu toàn cầu?
  • Manchester United lấy gì để thuyết phục Ronald Araujo?
  • Bayern đang sở hữu một Modric mới
  • Ngày bình yên hiếm hoi của Ten Hag
  • "HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra được bộ khung cho ĐT Việt Nam"
  • Andreas Christensen không định rời Barca
  • Tại sao Messi không ra sân trong trận hòa của Miami?
  • Phá Arsenal, trợ lý gợi ý thâm sâu khiến Postecoglou nổi trận lôi đình
  • Man City sẵn sàng trả lương khủng cho sao Real Madrid
  • Chấn thương liên miên, Barca chốt tương lai ngọc quý
  • Premier League: Chiếc bánh đầy gia vị

    11:53 Chủ nhật 06/03/2016

    Nếu Premier League là chiếc bánh Yorkshire Pudding truyền thống của người Anh thì tính cách của những HLV làm việc ở đây là thứ gia vị để nó thêm hoàn hảo.

    (BongDa.com.vn) – Nếu Premier League là chiếc bánh Yorkshire Pudding truyền thống của người Anh, tính cách của những HLV làm việc ở môi trường này chính là thứ gia vị để nó thêm hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức mà Premier League luôn cuốn hút người xem trên toàn thế giới.

    Premier League: Chiếc bánh đầy gia vị
    Những “thuyền trưởng” luôn trở thành tâm điểm ở mỗi mùa giải Premier League. Ảnh: Internet
    Đ
    ể có một chiếc bánh Yorkshire Pudding ngon, chỉ nguyên liệu thiết yếu thôi không đủ để làm nên sự hoàn hảo. Ở đó cần một loạt gia vị, Premier League hiện tại cũng như món ăn này vậy.

    Sự hội tụ phong cách chiến thuật của từng HLV làm việc nơi đây, là thứ gia vị để tăng thêm độ ngon. Bạn cứ thử điểm qua 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu xem, có nơi nào chứa đựng nhiều nhà cầm quân tài giỏi, cá tính khác nhau về làm việc hơn Premier League.

    Khi Jose Mourinho chưa đến Chelsea nhiệm kỳ hai, bóng đá Anh cứ quen dần với hình ảnh của những nhà cầm quân trầm lắng, lịch thiệp trên ghế chỉ đạo. Không một chút cảm giác ở mỗi cuộc chiến, đội nhà thắng thì chỉ vài cử chỉ được xem cho có, thua chả buồn để nói nhiều.

    Arsene Wenger và Manuel Pellegrini, hai nhân vật luôn đại diện cho trường phái bóng đá tấn công đẹp mắt, ẩn sâu sự trầm lắng trên ghế huấn luyện. Đối với họ mỗi khi vào sân phải thi đấu cống hiến, hoa mỹ như tính cách và bộ trang phục họ mặc vậy. “Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với hình ảnh của đội bóng nói riêng và bóng đá nói chung. Bóng đá là một lễ hội. Ở nơi tôi lớn lên, ai cũng đóng bộ vào Chủ Nhật. Tôi thích nhìn các HLV tại Anh mặc vest, thắt cà vạt, tất cả đều bước ra sân với trang phục chỉnh tề,” Giáo sư người Pháp trả lời trên tờ L’Equipe.

    Đáp lại, HLV Pellegrini cũng đâu chịu kém cạnh. CĐV Man City nói về thuyền trưởng của họ là “Người quyến rũ”, như thứ phong cách ông thổi vào đội chủ sân Etihad: “Manchester City sẽ luôn chơi tấn công, luôn là như vậy.”

    Van Gaal hiện tại cũng thế, gần hai năm làm việc ở Old Trafford. Thuyền trường người Hà Lan cứ trung thành với thứ bóng đá ban bật nhiều vô số kể theo kiểu tiki-taka của Barcelona, nhưng hiệu quả đi ngược lại. Cũng ngần ấy sự hiếm hoi, người hâm mộ thấy “tulip thép” ra khỏi ghế huấn luyện ngã vật lên sân trong đại chiến với Arsenal vừa qua, còn trước đó như một hình hài pho tượng.

    Bóng đá không chỉ tạo nên sự hấp dẫn của nó từ những ngôi sao hàng đầu, hay bàn thắng để cho ra chiến thắng. Mà ở đó còn có những cảm xúc khác nhau ở từng nhà cầm quân dẫn dắt đội bóng.

    Khi đã có được sự ngọt ngào, hãy pha lẫn vào đó chút mặn nồng, tất cả chỉ để tạo ra sự trung hòa trong gia vị. Bao năm nay, người ta vẫn quen gọi Premier League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Một phần vì nó được thổi phồng bởi đội ngũ marketing hùng hậu làm trong lĩnh vực này, thêm vào đó là truyền thống bóng đá Anh luôn chơi tốc độ, không tuân theo quy luật “lớn luôn thắng nhỏ” nhưng sẽ thiếu nếu sự quyết liệt chỉ đến từ trên sân, mà không có trên ghế huấn luyện.

    Jose Mourinho bị sa thải khỏi Chelsea, chả ai buồn khi không được thấy một đội bóng thực dụng nữa. Đơn cử Tony Pulis cũng làm được như The Blues cho West Brom đó thôi. Nhưng họ tiếc vì không chứng kiến những cảm xúc trái ngược nhau ngoài đường pitch, hay những cuộc cãi vã quyết liệt từ đồng nghiệp với “Người đặc biệt”.

    Vắng bóng Mourinho, may thay vẫn còn Jurgen Klopp và Slaven Bilic. Hai nhà cầm quân trẻ này có những đặc điểm rất giống nhau. Họ cứ như những nghệ sĩ đường phố vậy, luôn bộc lộ cảm xúc hết mình trong sân đấu. Klopp – Bilic thổi vào CLB thứ bóng đá tốc độ, pressing như một bản nhạc rock muốn gửi đến người hâm mộ Anh thưởng thức.

    Premier League: Chiếc bánh đầy gia vị
    Klopp – Bilic luôn cuồng nhiệt trên đường Pitch mỗi lần các học trò ra sân. Ảnh: Internet

    Nhẹ hơn đôi chút là HLV Mauricio Pochettino, người không sôi động đến mức “hổ báo” như Jurgen Klopp và Slaven Bilic. Nhưng thuyền trưởng người Argentina rất biết cách bộc lộ cảm xúc, qua phong cách chiến thuật của Tottenham. Bùng nổ có, nhưng ẩn chứa một chút kỷ luật nhất định. Và ở một chừng mực nào đó, Pochettino vẫn giữ phong thái thư sinh.

    Nó khác xa với triết lý của bốn lão làng Wenger – Pellegrini – Van Gaal – Ranieri. Những người còn mang nặng phong cách bóng đá nho giáo trên ghế huấn luyện những thập niên trước. Cứ trầm lắng không bộc lộ cảm xúc, như kiểu cây kéo cắt ngang nguồn cảm hứng từ người hâm mộ mỗi khi đội nhà ghi bàn hay giành chiến thắng.

    Văn hóa ẩm thực người Anh rất thích món bánh Yorkshire Pudding. Đây là món ăn truyền thống của xứ sương mù. Ngoài các gia vị khác, còn có đường, muối và sữa tươi. Hãy thử tưởng tượng như thế này nhé, Premier League là Yorkshire Pudding, sẽ ngán đến tận họng nếu chỉ có đường từ Wenger – Pellegrini – Van Gaal – Ranieri. Thay vào đó cần một chút muối của Klopp – Bilic, hay xíu hương thơm sữa tươi từ Mauricio Pochettino để cho ra hoàn hảo.

    (Bạn đọc: Đức Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...