MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Philippe Coutinho và bi kịch của kẻ nổi loạn

    17:51 Thứ tư 08/05/2019 | 7

    Màn trình diễn chạm đáy sự thất vọng của Coutinho trên sân Anfield nhiều khả năng trở thành bản án phán xét cho số phận tiền vệ người Brazil.

    Ngày về lại Liverpool của Coutinho trở thành cơn ác mộng. Barca của anh bị đối thủ nhấn chìm 4-0, kết quả khiến họ bị loại khỏi Champions League. "The Kop" tạo ra điều phi thường, còn Coutinho và các đồng đội trở thành những kẻ bình thường.

    Liverpool có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Champions League sau khi Coutinho ra đi. Số phận thật biết đùa. Mới một năm trước, tiền vệ người Brazil còn nổi loạn để được tới Barca, nhưng rồi chính đội bóng cũ lại nhấn chìm tham vọng của cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     Coutinho có màn trình diễn đáng thất vọng trong trận Barca thua 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League.

    Cái kết đắng của Coutinho
    Coutinho đang trả cái giá cực đắt cho sự thiếu kiên nhẫn. Anh muốn ra đi, tìm đến một chân trời mới có thực lực, tham vọng mãnh liệt. Barca trở thành điểm đến khao khát của cựu sao Inter. Mặc lời khuyên can từ HLV Juergen Klopp, Coutinho cương quyết xa dần sân Anfield.


    Khát khao của Coutinho không có gì bàn cãi. Là cầu thủ, ai lại không muốn được chơi cho một đội bóng lừng danh. Barca sở hữu những cầu thủ Liverpool không có và chỉ ở Catalonia, tiền vệ 27 tuổi mới tin rằng anh sẽ chạm tay vào chức vô địch Champions League danh giá.

    Vùng đất mới của Coutinho không ngọt ngào như tưởng tượng. Sau trận đấu tại Anfield, tiền vệ người Brazil trở thành "dê tế thần". Báo Sport dùng từ ngữ rất khắc nghiệt để miêu tả màn trình diễn tệ hại của bản hợp đồng 142 triệu bảng, chỉ trích anh quá biếng nhác.

    Coutinho đã không có được khí chất một tên tuổi lớn trong ngày tái ngộ Liverpool. Anh vẫn như chú thỏ rụt rè trước ánh đèn xe. Số 7 của Barca có cơ hội làm tung lưới đội bóng cũ, nhưng cú dứt điểm lại quá hiền, hệt như cách đây 1 tuần. Thái độ của Coutinho cũng không thể chấp nhận.

     - Bóng Đá

     Coutinho bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội.

    Anh chơi như một kẻ vô hình rồi bị thay ra ở phút 60 của trận đấu. Anh có một cú sút, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 74%. Báo AS gọi khoảnh khắc Coutinho rời sân trở thành dấu chấm hết cho tương lai cầu thủ này ở Barca.

    Một bản án cho số phận Coutinho có thể đã được viết sẵn. Cựu sao Liverpool không xứng đáng khoác trên mình chiếc áo Barca. Nhà báo Javier Miguel của AS nói: "Anh ta có tài, nhưng lại thiếu cá tính để đi lên trong một đội bóng lớn. Tạm biệt và lúc này Coutinho tự phán quyết cho số phận của mình".

    Không có sự hà khắc nào cho Coutinho sau những gì anh thể hiện. Số 7 tấn công không hay, phòng ngự cũng kém cỏi. Khả năng liên kết giữa cầu thủ này với Luis Suarez và Lionel Messi biến mất. Tờ Marca bông đùa Coutinho như kẻ vô hồn, còn cũng El Mundo Deportivo chê bai tiền vệ này thậm tệ.

    Coutinho sắp bị ra rìa?
    Mùa này, Coutinho ghi 11 bàn và có 5 pha kiến tạo trên mọi mặt trận. Đó không phải thống kê quá tồi. Tuy nhiên, tiền vệ người Nam Mỹ lại không phù hợp với triết lý HLV Ernesto Valverde xây dựng. Anh chơi trận hay trận dở. Lúc người hâm mộ cần nhất, Coutinho im lặng.

     - Bóng Đá

     

    Điều này khiến Ban lãnh đạo Barca ngán ngẩm. Họ được tin rằng muốn tống khứ bản hợp đồng đắt giá nhất CLB khỏi sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Sắp tới, đại diện xứ Catalonia cũng chuẩn bị đón Frenkie de Jong, một tài năng trẻ đầy triển vọng.

    De Jong tới, chỗ đứng Coutinho sẽ bị đe dọa. Dù Ivan Rakitic đã 32 tuổi, Barca chắc chắn vẫn giữ tiền vệ người Croatia. Từ ngày tới sân Camp Nou, cựu sao Sevilla đã khẳng định được chỗ đứng. Anh giờ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng.

    Trong khi đó, Coutinho lại chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Một cầu thủ lớn rất cần những khoảnh khắc ấn tượng để chứng minh giá trị của mình. Tiếc thay, tiền vệ người Brazil không làm được điều đó. Ở các trận gặp Atletico hay Real tại La Liga, Coutinho chơi khá mờ nhạt.

    Trong 120 phút thi đấu với Liverpool, Coutinho tạo ra được 1 cơ hội, cố gắng thực hiện ba pha qua người, nhưng không lần nào thành công. Số 7 cũng tự biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt cổ động viên Barca, với hành động bịt tai sau khi ghi bàn vào lưới MU tháng trước.

    Từ ngày Coutinho rời Liverpool để tới Barca, đội bóng cũ đã hai lần vào chung kết Champions League. Không có anh, đại diện nước Anh vẫn sống khỏe. Trong khi đó, Barca tiếp tục trắng tay trên đấu trường châu Âu. Đây là điều Coutinho không mong muốn. Bóng đá được định đoạt dựa vào kết quả.

    Và hôm nay, Barca của Coutinho là những kẻ thất bại. Riêng tiền vệ người Brazil có thể phải nhận cái kết đắng tệ hơn, khi đối mặt nguy cơ bị cho ra rìa.

    Nguyên Trí | 16:10 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...