MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Pep thắng Solsa: Sự đối lập giữa bậc thầy và tay mơ

    18:05 Chủ nhật 07/11/2021

    BongDa.com.vn Đêm qua, Pep Guardiola một lần nữa chứng minh tại sao giới chuyên môn đánh giá ông là chiến lược gia hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua.

    Tỉ số 2-0 trong trận derby Manchester, dường như chưa phản ánh đúng những diễn biến xảy ra ở trên sân. Thậm chí, người ta còn cảm nhận, Man City có chút "nương tay" với đối thủ ở trong hiệp hai. Dù vậy, Man Utd cũng chỉ có được 2 cú sút vu vơ sau giờ nghỉ giải lao.

    Thậm chí, người ta còn thống kê rằng, đội chủ nhà sút hướng về cầu môn của De Gea còn nhiều hơn khung thành của Ederson. Đó là tình huống Eric Bailly đá phản lưới nhà ở phút thứ 6 và cú phá bóng thẳng về khung thành đội nhà của Victor Lindelof. Trong khi cả trận, Man Utd chỉ có được 1 pha dứt điểm trúng cầu môn với nỗ lực của Cristiano Ronaldo. 

    Pep thắng Solsa: Sự đối lập giữa bậc thầy và tay mơ - Bóng Đá

     Solsa đứng trước nguy cơ bị sa thải.

    Sự đối lập về thời lượng kiểm soát bóng (68%-32%) và số cú sút (16-5) đã nói lên phần nào sự bất lực của Ole Gunnar Solskjaer trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, đây chưa phải là thứ làm CĐV Man Utd đau lòng nhất. 

    Trong suốt trận đấu, trái ngược với vẻ ngoài sốt sắng của Pep Guardiola, Solsa tỏ ra khá bình thản. Thi thoảng ông mới có một vài chỉ đạo với các trợ lý. Và hầu như không có một câu la hét hay động viên nào đến các cầu thủ mà truyền hình ghi được từ chiến lược gia người Na Uy. 

    Cựu danh thủ Danny Murphy sau trận đấu đã buồn bã nhận xét: "Đáng buồn là khi NHM Man City lại coi Solskjaer là vũ khí bí mật của họ. Họ muốn thấy ông ấy tại vị còn nhiều hơn những người ủng hộ Man Utd."

    Không chỉ CĐV Man City, mà 18 đội bóng khác cũng đang mong Solsa tiếp tục tại vị. Nó phản ánh một góc nhìn bi hài mà chắc chỉ có giới chủ người Mỹ mới chịu đựng được. 

    Pep thắng Solsa: Sự đối lập giữa bậc thầy và tay mơ - Bóng Đá

     Pep quá vượt trội so với Solsa.

    Xét về góc độ chiến thuật, Solsa cũng chỉ như một "người học việc" trước Pep. Ông thừa nhận sau thất bại: "Họ đã chơi tốt, khiến chúng tôi không giành được quả bóng. Man City đáng được khen ngợi nhưng chúng tôi cần phải nâng cao trình độ của mình. Ở thời điểm này, MU vẫn còn thua kém các đội hàng đầu trên BXH. Yêu cầu với tôi và các cầu thủ sẽ rất lớn. Chúng tôi cần phải lấy lại phong độ như lúc đầu."

    Rõ ràng sơ đồ 3-5-2 đã báo hại Man Utd, bởi họ không có đủ quân số để chiếm lĩnh khu trung tuyến. Trong bối cảnh đó thì Man City luôn có đến 6, 7 cầu thủ sẵn sàng túc trực ở đó để chờ bóng 2. Solsa đã có những nỗ lực để làm mới Man Utd. Nhưng 3-5-2 với ông như một chiếc phao cứu sinh vớ được ở giữa đại dương. Về lâu dài, nó không giải quyết được những vấn đề tồn đọng của Quỷ đỏ, bởi Solsa cần thêm nhiều thời gian nữa để trở nên thạo việc. 

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Man City trước Man United:

     
    Ngọa Long | 17:35 07/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...