MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Ole đang giết chết các học trò của mình"

    10:59 Chủ nhật 07/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Jamie O'Hara bình luận về cách sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Na Uy.

    Chia sẻ với báo chí, cựu tiền vệ Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara cho rằng Ole Gunnar Solskjaer đang "giết chết" bộ đôi Jadon Sancho và Donny van de Beek. Sancho là bản hợp đồng bom tấn mùa hè qua của Quỷ đỏ, tuy nhiên anh vẫn chưa đóng góp bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 11 vòng đấu Premier League.

    Tình cảnh còn bi đát hơn với Van de Beek khi tiền vệ người Hà Lan chỉ đóng vai trò dự bị dưới triều đại Ole. Cựu sao Ajax không thể cạnh tranh một suất đá chính với bộ đôi Fred và Scott McTominay. Theo báo chí xứ sương mù, Van de Beek có khả năng chia tay đội chủ sân Old Trafford khi TTCN tháng Giêng mở cửa.

    'The guy is killing players!': Solskjaer's treatment of Jadon Sancho and Donny van de Beek (Jamie O'Hara) - Bóng Đá

    Man United có phong độ thất thường ở mùa giải năm nay. 

    "Chúng ta đã bàn về mùa giải năm nay và không có bất kỳ lời bào chữa nào với Quỷ đỏ. Tôi nghĩ Ole cũng tự tin khi sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình. Họ đã chi hơn 70 triệu bảng cho Jadon Sancho và cậu ấy đã bị loại khỏi tuyển Anh ngay ở phút đầu tiên khoác áo Man United," Jamie O'Hara bình luận.

    "Ole đang giết chết các học trò của mình. Van de Beek từng lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng. Thời điểm hiện tại, cậu ấy thậm chí còn không thể xỏ giày ra sân. Điều đó khiến Man United nhận phải nhiều chỉ trích hơn," Jamie O'Hara chia sẻ.

    "Nếu Jose Mourinho đang dẫn dắt Man United, sẽ có nhiều người đến gõ cửa nhà ông ấy và hỏi: Ông đang làm gì với Van de Beek vậy? Sancho bị loại khỏi danh sách tuyển Anh vì chơi không đủ tốt ở Man United," Jamie O'Hara cho hay.

    Những pha tăng tốc đáng sợ của Jadon Sancho:

     
    Anh Nguyễn | 10:29 07/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...