MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Ông Lee chia tay Viettel: Không phải HLV Hàn Quốc nào cũng đều là "phù thủy"

    23:32 Thứ tư 12/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc chiến thuật gia Lee Heung Sil nói lời từ biệt với tân binh Viettel được xem là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.

    Vì sao lại nói ông Lee Heung Sil thôi làm HLV trưởng Viettel là điều bất ngờ? Ngạc nhiên bởi chiến thuật gia Lee Heung Sil là người có bản sơ yếu lý lịch tương đối "khủng" khi còn cầu thủ và trong nghiệp huấn luyện. Ông Lee từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc dự vòng chung kết World Cup 1990.

    Chuyển sang vai trò huấn luyện viên, vị thuyền trưởng Lee Heung Sil dẫn dắt Ansan Mugunghwa giành chức vô địch K-League Challenge 2016. Nói như vậy để thấy rằng ông Lee là 1 huấn luyện viên "không phải dạng vừa", hàng thật, giá thật tại V-League.

    Ông Lee chia tay Viettel: Không phải HLV Hàn Quốc nào cũng là

     Ông Lee Heung Sil là chiến lược gia thứ 5 rời ghế HLV tại V-League 2019.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà Viettel giành chiến thắng 2-0 trên sân Quảng Nam, đẩy đối thủ lún sâu vào cuộc khủng hoảng. Chưa hết, trong 2 trận gần nhất thầy trò HLV Lee Heung Sil thể hiện phong độ khá ấn tượng khi thắng Hải Phòng với tỷ số 2-0 và hòa 3-3 trước đối thủ mạnh Than Quảng Ninh.

    Với một đội bóng tân binh, vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League là thành tích có thể chấp nhận được. Thế nên mới nói, ông Lee thôi dẫn dắt Viettel xem như là 1 bất ngờ thú vị. Dường như ban lãnh đạo Viettel không có đủ sự kiên nhẫn cần thiết để chờ dấu ấn của HLV Lee Heung Sil.

    Nếu dựa vào thành tích thì việc "cuộc tình" giữa Viettel và ông Lee Heung Sil đi đến hồi kết là điều không bất ngờ. Nên nhớ, một chiến lược gia tên tuổi không đồng nghĩa với việc mặc định thành công tại V-League. Điều này luôn đúng với các huấn luyện viên ngoại và ông Lee không phải là ngoại lệ. Có thể nhận thấy những cố gắng của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đối với tân binh Viettel.

    Thế nhưng những nỗ lực trên sân tập chưa tương xứng với thành tích trên bảng xếp hạng. Rõ ràng vị trí thứ 11 kèm số điểm 14 trên bảng xếp hạng sau 12 lượt trận là sự thất bại đối với tham vọng của Viettel: Mời ông Lee về làm HLV trưởng, ký hợp đồng với 3 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn. Đó là chưa kể 3 tuyển thủ U23 trong thành phần Viettel gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến.

    Ông Lee chia tay Viettel: Không phải HLV Hàn Quốc nào cũng là

     Viettel (áo đỏ) thi đấu thiếu ổn định sau 12 lượt trận V-League. Ảnh: VPF.

    Với lực lượng bộ khung đẳng cấp như thế nhưng Viettel chưa thể hiện phong độ ổn định, thi đấu trồi sụt thất thường. Ngoài ra, vị thuyền trưởng Hàn Quốc đã thất bại trong việc kết nối giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn...và các cầu thủ trẻ Viettel. Cuối cùng, dù có gần 6 tháng dẫn dắt đội bóng nhưng ông Lee không định hình rõ nét dấu ấn chiến thuật.

    Công tâm mà đánh giá, HLV Lee Heung Sil thiếu may mắn khi Trọng Hoàng không được ra sân tại lượt đi V-League, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng xuống phong độ và ông đến Viettel khi mọi công tác chuẩn bị lực lượng đã hoàn tất. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp là vậy, HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm khi đội bóng thi đấu không thành công.

    Ông Lee Heung-sil là HLV thứ 5 phải rời ghế nóng chỉ sau 12 vòng đấu V-League 2012, sau các ông Trần Minh Chiến (Bình Dương), Dương Minh Ninh (HAGL), Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) và Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định).

    Gia Minh | 23:00 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...