Thanh Hiền chỉ có ít ngày ở bên vợ con trước khi tập trung cùng Đồng Tháp để chuẩn bị cho V-League.
Hậu vệ Thanh Hiền đang có những ngày hạnh phúc bên vợ và con trai nhỏ Thiên Ân tại quê nhà Tam Nông, Đồng Tháp. Trở về từ SEA Games Singapore, hậu vệ CLB Đồng Tháp đang tất bật học cách cho con bú bình, ru con ngủ và chơi với con.
Xa con hơn một tháng vì bận tập trung cùng đội U23 Việt Nam, Thanh Hiền từng tâm sự anh rất nhớ và thèm cảm giác được bế con vào lòng. Vì vậy, sau khi về nhà, anh lập trở thành “ông bố đảm đang” phụ vợ. “Cứ muốn bế con hoài. Tôi cũng đã bắt đầu biết hát một vài đoạn của các bài ru con. Chăm con nhỏ đúng là vất vả thật. Vậy mới hiểu và chia sẻ thêm với vợ,” Hiền nói vui.
Ở U23 Việt Nam, Thanh Hiền là cầu thủ giữ chức bố duy nhất. Ở trận gặp U23 Lào, anh có bàn thắng duy nhất mang về cho đội ba điểm. Khi đó anh tâm sự, bàn thắng này anh tặng cho vợ và con trai nhỏ Thiên Ân – những người mà anh xa hàng tháng trời và chỉ có thể gửi nụ hôn qua… màn hình laptop. Cầu thủ này thêu tên vợ và con lên đôi giày thi đấu nhằm tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Trở về quê ở huyện Tam Nông, bà xã Ngọc Huyền rất tinh ý làm những món mà chồng yêu thích là lẩu gà nòi, gà xào và thịt chuột đồng nướng. Riêng thịt chuột đồng, hậu vệ sinh năm 1993 cho biết anh có thể ăn 5 con.
Trở về nhà được ít hôm, sáng thứ vừa qua 22/6, Thanh Hiền ra Hà Nội tập trung cùng đội Đồng Tháp ở đây để chuẩn bị cho trận gặp Hải Phòng vòng 13 V-League diễn ra cuối tuần này. “Gặp mặt vợ con có mấy ngày vẫn chưa đã. Nhưng như vậy cũng đã rất hạnh phúc và thỏa phần nào nỗi nhớ. Giờ là lúc tôi lại tiếp tục phấn đấu vì gia đình, vì con cái…,” Hiền tâm sự.