MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Nửa triệu bảng đổi lấy sự lười nhác của Tevez

    20:48 Thứ hai 05/06/2017

    Dù lãnh lương cao nhất làng cầu thủ, tuy nhiên điều đó vẫn không giúp tiền đạo Carlos Tevez của Shanghai Shenhua thi đấu xông xáo hơn.

    Ngôi sao Argentina đang bị chỉ trích vì thái độ thi đấu lười nhác. Trận gặp Tianjin Teda ở vòng 12 Chinese Super League 2017 (2/6), Tevez cho thấy sự lười nhác trong tinh thần thi đấu.

    Cụ thể, anh không buồn di chuyển tranh cướp bóng, đồng thời được mô tả đứng yên như bức tượng vô hồn trong lúc các tiền vệ đối phương đan bóng. Điều này được tài khoản Twitter có tên Just Football chia sẻ, đồng quay cảnh cựu sao MU hóa tượng trên sân.

     - Bóng Đá

     Ảnh chụp Tevez (áo xanh - bìa trái) chỉ đứng yên như bức tượng.

    Hành động này sau đó bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt. Một tài khoản tên Chris Atter viết: "Hãy trả cho tôi 10.000 bảng/tháng, tôi rất sẵn sàng tống Tevez khỏi sân. Thậm chí, tôi sẵn sàng gồng mình mà thi đấu vì số tiền đó".

    Trong khi đó, một tài khoản khác tính rằng, ngôi sao người Nam Mỹ đã kiếm được 16,5 bảng chỉ với hành động đi bộ trên sân như trong trận đấu vừa qua. "Carlos Tevez kiếm được 80 bảng/phút, tức 1,33 bảng/giây. Như vậy, anh ta đã có 21,28 bảng sau 16 giây đi bộ."

    Với Tevez, anh đang gặp khó khăn trong môi trường mới. Trả lời Minuto #0, chân sút 33 tuổi chia sẻ: "Tôi đang cố gắng thích nghi. Lúc này, bản thân cho rằng mình vẫn chưa quen với bóng đá Trung Quốc."

     - Bóng Đá

     Phản ứng của cộng đồng Twitter về sự lười nhác của Tevez.

    Không chỉ vậy, ngôi sao bỏ túi 615.000 bảng mỗi tuần còn lên tiếng chê bai bóng đá Trung Quốc khờ khạo, kém phát triển. "Tôi không nghĩ bóng đá Trung Quốc đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá châu Âu lớn.

    Ngay cả khi những cầu thủ giỏi có tới đây đi nữa, tôi nghĩ nền bóng đá Trung Quốc vẫn có điều gì đó rất khác lạ, đồng thời cách nhìn nhận của người hâm mộ cũng hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ họ có thể vươn tới chuẩn mực như bóng đá châu Âu trong 50 năm tới," Tevez nói.

    Đội của Tevez gục ngã 1-2 trước đối thủ Tianjin Teda: Tevez nhạt nhòa trong trận gặp Tianjin Teda.

    Tevez mới ghi 1 bàn và có 3 đường kiến tạo từ khi sang Trung Quốc thi đấu. Anh đã chơi 540 phút mùa này, tức 6 trận.
    Nguyên Trí | 20:27 05/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...