(BongDa.com.vn) – Rốt cuộc thì chiến lược gia người Hà Lan cũng thắng. Thắng trong một canh bạc 30 triệu bảng từng chịu rất nhiều hoài nghi của dư luận. Hết trận, ông bảo mình muốn hôn Depay. Một trạng thái cảm xúc tột độ.
VMột khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại. Van Gaal không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Và nếu ông bảo rằng mình muốn hôn Depay, hãy tin là ông nói thật.
Cả tấn sức ép mà Van Gaal phải chịu đã được chính học trò cưng giải tỏa. Hai chiến thắng trước Aston Villa và Tottenham Hotspur chỉ có giá trị về mặt điểm số, chứ không có ý nghĩa gì trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi vì đây là United, và là nơi có những tiêu chuẩn khác.
Khắp nơi, người ta kêu gào về sự nhạt nhòa của hàng công Manchester United. Rooney vẫn tệ như thường lệ. Những con số thống kê có thể trở nên vô nghĩa trong nhiều hoàn cảnh, nhưng đúng với trường hợp của đội trưởng M.U. Đây đã là mùa thứ hai của Van Gaal tại Premier League, 2/3 chặng đường của bản hợp đồng đã trôi qua, và ít ra thì ông cũng được nhà Glazer cung cấp tất cả những gì mình muốn.
Cho đến trước thời điểm Depay tung cú sút từ ngoài vòng 16m50, những nỗi bất an là có thật. Đoàn quân của thủ môn huyền thoại Michel Preud’homme đã chơi hào hứng và tỏ ra nguy hiểm trong suốt quãng thời gian đầu của trận đấu. Cho đến khi ngôi sao 21 tuổi người Hà Lan đưa họ về lại mặt đất.
Một chiến thắng chưa đủ để Man Utd trở lại Champions League. Nhưng tạo ra những hy vọng, và xua đi bão lo. Ít ra thì bây giờ người ta cũng đã thấy được vài sự sáng tạo trong cách cầm quân của HLV Van Gaal. Với Januzaj chơi ở vị trí “số 10”, Depay được trả lại cánh trái và tỏa sáng. Trong trận gặp FC Brugge, Quỷ đỏ có thể chơi 4-2-3-1, nhưng cũng có thể chuyển sang 4-3-1-2, hoặc 4-3-3 một cách linh hoạt, và hiệu quả.
Và ít ra thì bây giờ các cổ động viên đội bóng cũng thấy được đâu là nhân tố họ có thể trông chờ khi đội bóng bế tắc. Họ đã từng có Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hay Robin Van Persie, những ngôi sao có thể một mình làm tất cả. Wayne Rooney cũng từng là một cầu thủ như vậy, nhưng bây giờ thì anh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp mất rồi.
Ảo tưởng về một M.U vô đối có lẽ chưa thể trở lại ngay lúc này. Họ vẫn cần thêm lực lượng. Một tiền đạo (Pedro), hoặc thêm một trung vệ xuất sắc nữa. Nhưng dù sao thì với Depay, Van Gaal đã có thể yên tâm mà toan tính tiếp.