MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Nóng bỏng cuộc thư hùng Sanchez - Ronaldo

    23:24 Thứ ba 27/06/2017 | 2

    Sau giai đoạn đối đầu không nhiều ấn tượng ở cấp độ CLB tại La Liga, màn thư hùng giữa Alexis Sanchez và Ronaldo có lẽ giờ đây mới xuất hiện khi Chile và Bồ Đào Nha chạm trán ở trận bán kết thứ nhất Confed Cup 2017 lúc 1 giờ ngày 29-6.

    Từng tự ví mình ở cùng đẳng cấp với 2 siêu sao L.Messi và C.Ronaldo, trận đấu tại Kazan rạng sáng 29-6 sẽ là cơ hội để A.Sanchez thể hiện tài năng trong vai trò cánh chim đầu đàn của đội bóng số 1 Nam Mỹ. Chile của Sanchez 2 năm liên tiếp đánh bại Argentina của Messi trong trận chung kết Copa America và giờ đây, anh cùng đồng đội lại có điều kiện giáp mặt với Ronaldo và đội bóng số 1 châu Âu để tranh chấp suất vé vào chơi trận chung kết lớn thứ ba trong vòng 3 năm.

    Ở tuổi 28, Sanchez đang ở thời điểm chín muồi về phong độ. Thời còn chinh chiến ở Barcelona, Sanchez không có nhiều cơ hội đối mặt trực tiếp với Ronaldo khi tiền đạo người Chile chỉ sắm vai trò thứ yếu ở sân Nou Camp bởi cái bóng quá lớn của Messi. Chuyển đến Arsenal, vì đội bóng London không cùng đẳng cấp với Real Madrid, anh bị tụt hẳn lại trong cuộc chạy đua với 2 cầu thủ hay nhất thế giới trên mọi phương diện.

     - Bóng Đá

     Ronaldo (trái) và Sanchez đều là mẫu cầu thủ mạnh mẽ nhưng cũng đầy kỹ thuật. Ảnh: Hiilkubad.

    Trận bán kết Confed Cup, vì thế, sẽ là lần đầu tiên Sanchez trực tiếp so tài với cầu thủ mà anh tin là mình "cũng giỏi không kém". Hẳn nhiên, trước một Ronaldo đang tận hưởng niềm vui với vô số danh hiệu cùng rất nhiều kỷ lục, Sanchez càng phải chứng tỏ nhiều hơn. Đây là mục tiêu đầy khó khăn và là thử thách cực lớn cho sự nghiệp của Sanchez bởi ngay cả khi Ronaldo đang trải qua một mùa giải kém cỏi nhất về hiệu suất ghi bàn, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tự tin tỏa sáng bất cứ lúc nào đội bóng cần đến, nhất là khả năng chớp thời cơ cũng như tự tạo cơ hội trước mọi khung thành. Xung quanh anh, nhiều gương mặt trẻ như B.Silva, A.Silva, A.Gomez… cũng đang tiến bộ rất nhanh, chia sẻ trọng trách ghi bàn với đội trưởng của mình. Trong khi đó, Chile vẫn là một tập thể gắn kết với trình độ đồng đều ở mức cao. Sanchez chỉ là người chơi cao nhất trong sơ đồ tấn công gồm rất nhiều mũi hỏa lực hạng nặng như A.Vidal, E.Vargas, C.Aranguiz, J.Fuenzalida… mà 4 bàn thắng của Chile ở vòng bảng được ghi bởi 4 chân sút khác nhau nói lên tất cả.

    Sanchez chờ trận chung kết thứ ba còn Ronaldo đang hy vọng vào… Quả bóng vàng thứ 5, mục tiêu nào cũng xứng đáng để 2 ngôi sao này dốc sức bên cạnh việc đưa được đội bóng quê hương vào đến chung kết, xa hơn, lần đầu lên ngôi vô địch ở một đấu trường tầm cỡ thế giới.

    Đông Linh | 21:41 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...