MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Phản công xuất sắc, Cỗ xe tăng khiến Chile thua tức tưởi

    03:14 Thứ hai 03/07/2017 | 3

    BongDa.com.vn Trước sức ép mãnh liệt đến từ Chile, người Đức đã chơi một trận đấu hiếm thấy của họ kể từ ngày lên ngôi vô địch thế giới.

    Trận chung kết Confeds Cup là màn tái ngộ giữa hai đội bóng tại bảng B. Ở lần gặp nhau trước đó, Đức và Chile mỗi bên có một bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Trong cuộc chiến cuối cùng tại Saint Petersburg hôm nay, cả hai hiểu rằng sẽ chỉ có một đội bóng được hưởng niềm vui sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Bước vào trận đấu quan trọng, HLV Joachim Loew quyết định sử dụng trung vệ có nhiều kinh nghiệm Mustafi. Về phía Chile, họ vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

    Không phải Cỗ xe tăng, những phút đầu tiên của trận đấu hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của đội bóng Nam Mỹ. Với lối chơi áp sát ngay bên phần sân đối thủ, Chile đã ép sân người Đức đến nghẹt thở. Sau một vài cú sút, cơ hội ghi bàn đến với Chile thật sự ở phút 20. Vidal có cú sút xa trái phá bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Ter Stegen buộc phải đấm bóng ra. Alexis Sanchez băng vào tức thì nhưng anh lại xử lý khá vụng về khi khung thành đã mở toang.

     - Bóng Đá

     Stindl dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số.

    Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chile đã phải trả giá ngay tình huống sau đó. Marcelo Diaz xử lý lóng ngóng ngay trước vòng 16m50 của đội nhà tạo cơ hội cho Timo Werner băng lên cướp bóng. Tiền đạo Leipzig nhẹ nhàng căng ngang cho Lars Stindl đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số cho Cỗ xe tăng Đức. Một kịch bản không thể đau hơn dành cho nhà vô địch Nam Mỹ.

    Sau bàn thua, Chile lại điên cuồng lao lên phần sân đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, thêm một lần nữa họ lại không thể ghi bàn mà ngược lại, tuyển Đức mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm từ các pha phản công. Nếu may mắn hơn, các học trò Joachim Loew đã có thể nâng tỉ số lên 2-0. Người Đức đang cho thấy, khi cần thiết, họ có thể chơi phòng ngự phản công hay đến mức nào.

     - Bóng Đá

     Sự thất vọng của Sanchez sau những tình huống bỏ lỡ.

    Sang hiệp hai, kịch bản trên tiếp tục được lặp lại. Dù vậy, hàng phòng ngự thi đấu kỉ luật và tập trung của Cỗ xe tăng vẫn cho thấy sự vững vàng. Trong bối cảnh như vậy, các cầu thủ Chile bắt đầu có những hành động thiếu kiểm soát. Phút 64, trong một tình huống tranh chấp, Jara đã có pha húc cùi chỏ vào mặt Timo Werner. Tuyển Đức khiếu nại và công nghệ video được dùng đến. Thế nhưng, sau khi xem lại, trọng tài quyết định chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Jara. Hành động nương tay của ông không gì khác hơn ngoài mục đích giữ lại sự hấp dẫn cho trận chung kết.

    Những phút còn lại của trận đấu, Chile tấn công với tâm thế không còn gì để mất. Khi thể lực có phần giảm sút, hàng phòng ngự Đức bắt đầu lộ ra khoảng trống. Dù vậy, các chân sút Chile lại phung phí quá nhiều cơ hội. Lần lượt Vidal, Sagal tung ra các cú dứt điểm lên trời ngay trong vòng cấm. Đến phút 90+5, Alexis Sanchez thực hiện quả sút phạt hàng rào hiểm hóc. Tuy nhiên thủ thành Ter Stegen vẫn thi đấu tập trung và phá bóng ra ngoài, phá tan luôn hy vọng gỡ hòa của Chile.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Đức vui mừng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

    Tiếng còi kết thúc vang lên cũng là lúc các học trò Joachim Loew ôm nhau ăn mừng. Trái ngược lại là hình ảnh những giọt nước mắt của Chile, họ chỉ còn biết tự trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu. Với chức vô địch này, tuyển Đức đã hoàn thành cú đúp World Cup - Confeds Cup. Trong khi đó, Chile đã không thể giành danh hiệu thứ 3 trong 3 năm liên tiếp.

    Chung cuộc: Chile 0-1 Đức

    Ghi bàn: Stindl 20'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Highlights trận đấu:

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 02:50 03/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...