(BongDa.com.vn) – Bóng đá Châu Âu đang trải qua một mùa hè đầy biến động khi liên tiếp chứng kiến nhiều cuộc chia tay đẫm nước mắt. Steven Gerrard, Xavi, Casillas hay Pirlo… đều đã rời câu lạc bộ của mình để tìm đến bến đỗ mới. Chính điều đó đã để lại một sự tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.
Steven Gerrard
Sau 17 năm gắn bó cùng đội bóng vùng Merseyside, Steven Gerrard đã chính thức nói lời chia tay Liverpool để gia nhập LA Galaxy trong mùa hè này. Ở sân Anfield, Gerrard là một tượng đài, anh là huyền thoại bất diệt trong long những người hâm mộ The Kop. Mặc dù không cùng Liverpool dành được danh hiệu cao nhất là chức vô địch Premier League, nhưng Gerrard đã có cho riêng mình 2 chiếc cúp FA, hai Carling Cup, một cúp UEFA cùng một UEFA Champions League. Gerrad đã qua tất cả những thăng trầm cùng Liverpool. Anh và đồng đội đã có màn lội ngược dòng kinh điển trước AC Milan ở trận Chung kết Champions League 2005. Anh cũng có pha trượt chân lịch sử trước Chelsea để đánh mất cơ hội lần đầu tiên vô địch Premier League. Đó là 2 trong rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ của Steven Gerrard tại Anfield. Vắng Gerrard, Premier League mùa tới sẽ vắng đi một tiền vệ máu lửa, vắng đi một người đội trưởng vĩ đại.
Xavi
Ngày Xavi nói lời chia tay Barcelona, những người hâm mộ đội bóng xứ Catalan đã rơi lệ rất nhiều. Bởi lẽ, từ mùa giải sau, họ không còn chứng kiến người nhạc trưởng vĩ đại của mình thi đấu trên thảm cỏ Noucamp. Không phải nói nhiều về vai trò, tầm ảnh hưởng của Xavi tại Barca nữa. Anh là duy nhất, là huyền thoại bất diệt trong long xứ Catalan. Giống như cái cách mà HLV Enrique đã nói : “Chẳng ai có thể thay thế Xavi. Không có một Xavi nào khác. Cậu ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Dưới quyền tôi, Xavi vẫn đủ khả năng thi đấu thêm 1 mùa giải nữa cho Barca, nhưng tất cả là quyết định của cậu ấy”.
Ở Barca, Xavi đã sưu tập cho mình bộ danh hiệu đồ sộ: 8 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 6 Siêu Cúp TBN, 3 Champions League, 2 Siêu Cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. Cùng với đó là 726 trận với không một lần nhận thẻ đỏ. Mùa giải sau, Xavi sẽ thi đấu trong màu áo CLB Al Sadd (Qatar) với bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương lên đến 7,5 triệu bảng/mùa.
Casillas
Có vẻ như mùa hè 2015 là mùa của sự chia tay với các tượng đài vĩ đại. Người tiếp theo phải nói lời chia tay CLB của mình là Iker Casillas. Sau 25 năm gắn bó thăng trầm cùng Real, “Thánh Iker” đã chia tay đội chủ sân Bernabeu để gia nhập Porto của Bồ Đào Nha. Với nhiều người, việc Real để Casillas ra đi là một bất công lớn. Bởi trong 25 năm qua, anh đã cùng đội bóng gặt hái được vô số danh hiệu cao quý. Trong đó đáng chú ý là: 3 chức vô địch Champions League, 5 chức vô địch La Liga cùng nhiều giải thưởng cá nhân cao quý khác. Casillas xứng đáng được tôn trọng. Nhưng ước mơ kết thúc sự nghiệp tại Real của thủ thành Tây Ban Nha này không thành hiện thực. Hình ảnh Casillas khóc như một đứa trẻ trong buổi họp báo nói lời chia tay Real đủ để thấy tình yêu anh giành cho đội chủ sân Bernabeu là lớn đến mức độ nào. Hi vọng rằng ở Porto, anh sẽ sớm tìm lại được phong độ và vẫn xứng danh là “Thánh Iker”.
Pirlo
Sau 4 năm gắn bó cùng Juventus, tiền vệ tài hoa Andrea Pirlo đã chính thức nói lời chia tay “bà đầm già” để gia nhập New York City. Sau khi chia tay AC Milan, những tưởng, Pirlo đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Nhưng Juventus đã đưa anh về với sân Juventus Arena với phí chuyển nhượng vỏn vẹn “0” đồng. Trong 4 năm gắn bó cùng Juventus, Pirlo là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong đội hình của đội bóng thành Turin. Nhãn quan chiến thuật, những đường phất bóng dài chính xác đến từng centimet và những cú sút phạt thần sầu là thứ đặc sản không bao giờ bị lãng quên ở Pirlo. Anh cùng với Juventus giành được 4 chức vô địch Serie A liên tiếp, kèm theo đó là 1 lần vào chơi trận chung kết Champions League mùa giải vừa qua.
Ngoài ra, trong mùa hè này, những cầu thủ lớn đáng chú ý khác cũng phải nói lời chia tay câu lạc bộ của mình để gia nhập đội bóng khác. Đó là Robin Van Persie chia tay Man United, chia tay môi trường Premier League để đầu quân cho đội bóng Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). David Villa cũng chia tay môi trường bóng đá đỉnh cao ở Châu Âu để gia nhập giải nhà nghề Mỹ MLS và thi đấu trong màu áo CLB New York City. Một cầu thủ đáng chú ý khác là Bastian Schweinsteiger cũng đã giã từ Bayern để gia nhập Man United. Trong hơn 10 năm khoác áo Hùm xám tại Bundesliga, Schwein đã giành được hầu hết mọi danh hiệu cao quý cấp CLB. Chuyển đến một CLB mới, một môi trường mới hứa hẹn sẽ có nhiều thử thách dành cho tiền vệ của đội tuyển Đức.
(Bạn đọc: Võ Đạt)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam