(BongDa.com.vn) – Chia sẻ trên Twitter, cựu tiền vệ Real Madrid, Chelsea và Arsenal, Lassana Diarra cho biết mình đã mất một người chị họ trong vụ tấn công đẫm máu ở Paris vào đêm 13/11 (giờ địa phương).
Được biết, một màu trắng tan tốc đang bảo phủ nước Pháp sau khi liên tiếp những vụ khủng bố xảy ra trong đêm 13/11 làm ít nhất 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trong số những nạn nhân không may tử vong, có chị họ của Lassana Diarra, tiền vệ đang khoác áo Marseille. Thông qua Twitter, cựu sao Real Madrid đã xác nhận thông tin này.
“Chào buổi chiều, mọi người. Sau khi hay biết sự kiện bi thảm xuất hiện ở Paris và Saint Denis vào tối thứ Sáu vừa qua, đó thật sự là nỗi đau khôn xiết với tôi. Như các bạn đã đọc trên báo chí, cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những vụ tấn công khủng bố đó. Người chị họ Asta Diakite của tôi là một trong những nạn nhân của vụ xả súng diễn ra hôm qua, cùng với hành trăm người vô tội khác. Asta Diakite rất thân với tôi. Chị ấy luôn ủng hộ tôi… và là người chị lớn trong gia đình.
Điều quan trọng trong thời đại hỗn mang của khủng bố thế này là chúng ta phải đoàn kết và cùng nhau lên tiếng chống lại những thảm cảnh kinh hoàng. Không phân biệt màu da, tôn giáo, mọi người phải nắm tay và vững tin. Hãy bảo vệ tình yêu, tôn trọng, và hòa hình. Cám ơn tất cả những lời chia sẻ của mọi người, cũng như thông điệp các bạn gửi đến cho tôi. Hãy tự chăm sóc bản thân và cầu cho những nạn nhân yên nghỉ trong an bình,” Lassana Diarra viết.
Cũng trong vụ khủng bố tại Paris, tiền đạo Antoine Griezmann đã đăng thông báo về sự an toàn của người em ruột Maud Griezmann.