Từ mùa giải 2015/16, N'Golo Kante bắt đầu nổi lên như một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu lục địa già. Anh trải qua khoảng thời gian như mơ khi vô địch Premier League cùng Leicester City, vào chung kết EURO 2016 với ĐT Pháp và 1 năm sau đó lại lên ngôi Ngoại Hạng Anh với Chelsea.
Giờ đây, cầu thủ sinh năm 1991 lại đứng trước cột mốc lịch sử khi có trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. Với việc xuất sắc loại Real Madrid, The Blues sẽ đương đầu với Manchester City ở màn thư hùng diễn ra trên sân Dragao, Porto.
Dù dính chấn thương nhẹ và khiến CĐV Chelsea lo lắng, thế nhưng N'Golo Kante vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng ra sân ở trận gặp The Citizens. Và trong bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ UEFA, cựu sao Leicester City đã có chia sẻ rất thú vị về hành trình vươn lên của mình.
"Khi tôi trưởng thành, đồng đội hoặc HLV có thể nói tôi giống với một cầu nào đó. Tôi chỉ đơn giản là một người xem bóng đá mà thôi, không nhất thiết phải tập trung vào các nhân tố có vị trí thi đấu tương tự mình. Bất kỳ giải đấu quốc tế nào diễn ra cũng vậy, tôi đều xem Pháp thi đấu.
Và khi được xem những cầu thủ như Claude Makelele hay Lassana Diarra, tôi quyết định lấy cảm hứng từ họ ở một thời điểm nào đó", ngôi sao của Chelsea chia sẻ thẳng thắn.
Sự nghiệp của Kante: