Khi là thiếu niên, Beckham đã thu hút các bạn khác giới nhờ vẻ ngoài điển trai, gương mặt thân thiện và nụ cười tỏa nắng. Năm 15 tuổi, cựu tiền vệ này đã trải qua mối tình đầu “đẹp như thơ” với cô nữ sinh Jodi Price.
Jodi đã kể lại rằng: “Mùa Xuân năm 1991, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Cả hai đều mới 15 tuổi, cùng ngồi trên chuyến bay từ London đi Texas. Tôi trở về nhà sau kỳ nghỉ tại châu Âu cùng bạn bè. Còn anh theo một đội bóng trẻ sang Mỹ dự giải Dallas Cup.”
“Ngay khi máy bay vừa cất cánh, David đã xin phép các bạn tôi cho anh được ngồi cạnh tôi. David giới thiệu anh vừa ký hợp đồng với M.U. Thú thực là lúc ấy tôi không ý thức mấy về hợp đồng này. Tôi chỉ ấn tượng với vẻ điển trai và dễ mến của anh. Một năm trước đó, tôi không may dính tai nạn xe hơi và phải khâu tới 132 mũi trên mặt. Vậy mà David chẳng hề bận tâm về những dấu tích tai nạn ấy. Anh còn khen tôi rất dễ thương. Trái tim tôi loạn nhịp hoàn toàn.”
“Suốt mấy tuần sau, chúng tôi hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Cả hai hẹn nhau đi ăn, đi chơi trong công viên. David thắng trò chơi và được thưởng một con quỷ Tasmania nhồi bông. Anh ấy bảo sẽ đem chiến lợi phẩm ấy về nhà tặng em gái. Hồi ấy, cả hai đều vô tư, trong sáng. Bạo nhất, chúng tôi cũng chỉ mới trao nhau vài nụ hôn. Trong lần hẹn cuối cùng, David ngượng ngùng thổ lộ: “Anh, anh, anh yêu em”.”
“David về Anh. Chúng tôi thư từ qua lại cho nhau. Nhưng được khoảng hơn 1 năm thì hai người tình trẻ còn quá non nớt không chiến thắng nổi khoảng cách giữa 2 bờ Đại Tây Dương. David bị cuốn treo lịch tập luyện và thi đấu cùng M.U. Tôi thì không có dịp trở lại Anh. Tình yêu chớm nở đã phai nhạt dần và khép lại khi cả hai còn chưa kịp giận hờn gì với nhau.” 25 năm trôi qua, giờ mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Jodi bảo cô và Becks có duyên mà không có phận..