MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Nghi vấn: Chí Công dọa xử Liên đoàn và báo chí sau án phạt nguội?

    18:35 Thứ hai 12/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sau án phạt mà VFF đưa ra, trên trang cá nhân trung vệ Trần Chí Công xuất hiện những lời lẽ và hình ảnh mang tính hăm dọa nhắm vào VFF và giới báo chí.

    Chiều 12/6, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án cấm thi đấu 3 trận và phạt 20 triệu đối với cầu thủ Trần Chí Công của XSKT. Cần Thơ vì có hành vi cố tình xâm hại thân thể đối với Trương Văn Thái Quý trong trận đấu bù vòng 11.

     - Bóng Đá

     Chí Công được cho là đã có những lời lẽ khiếm nhã trên trang cá nhân của mình.

    Trước đó, Chí Công đã có hành vi đạp lên người Thái Quý trong một pha va chạm, sau khi “mổ băng” Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Xét thấy hành vi của Chí Công là xâm phạm thân thể, có tính chất bạo lực nên chúng tôi quyết định ra án phạt bổ sung đối với cầu thủ này."

    Ngay lập tức, trên trang cá nhân được cho là của trung vệ XSKT. Cần Thơ đã xuất hiện những lời lẽ, hình ảnh hăm dọa, dung tục, khiếm nhã hướng về LĐBĐ Việt Nam và báo chí trong nước. Dù trạng trái này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng đã được người hâm mộ chụp lại để nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

    Nhiều người tỏ ra rất bức xúc với dòng trạng thái này bởi nếu là sự thật thì đây là một hành động vô cùng đáng trách đối với cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và từng ăn cơm tuyển như Chí Công.

     - Bóng Đá

     Trung vệ này cũng từng bị tố "phun mưa" vào mặt Văn Học ở mùa giải 2015.

    Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên Chí Công nhận án phạt từ VFF vì đá bậy. Còn nhớ ở V-League 2015, trong trận đấu giữa Gạch Đồng Tâm Long An và SHB Đà Nẵng, trung vệ này đã có hành động “phun mưa” vào mặt hậu vệ Văn Học khiến HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng dữ dội trong phòng họp báo: “Chí Công không fair-play khi nhổ nước bọt vào mặt Văn Học. Đây là cầu thủ tiểu xảo rất nhiều và rất hay ăn vạ. Chí Công là cầu thủ đầu tiên làm cho trận đấu căng thẳng.”

    Chưa biết rõ đây có phải là trang cá nhân chính chủ từ Chí Công hay không, nhưng nếu đúng sự thật thì là một việc rất buồn, đáng báo động về đạo đức của cựu trung vệ ĐTQG này.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:15 12/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...