MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Trung vệ Chí Công: Tôi không thèm đá xấu với đàn em

    22:24 Chủ nhật 11/06/2017 | 2

    Đội trưởng của CLB XSKT Cần Thơ Trần Chí Công vừa lên tiếng bác bỏ thông tin anh cố tình chơi xấu với cầu thủ trẻ Trương Văn Thái Quý bên phía Hà Nội FC.

    Trận đấu bù giữa XSKT Cần Thơ và Hà Nội FC đã trôi qua nhưng những ầm ĩ xung quanh diễn biến của trận vẫn chưa lắng xuống. Ở trận đấu đó, trong một tình huống tranh chấp khá quyết liệt với Chí Công, cầu thủ trẻ Trương Văn Thái Quý của Hà Nội FC bị ngã. Đội trưởng trưởng của XSKT Cần Thơ cũng vấp, hụt đà và ngã theo, chân anh đạp vào bụng của Thái Quý.

     - Bóng Đá

     

    Chứng kiến tình huống này, cầu thủ của Hà Nội FC đã tranh cãi gay gắt và yêu cầu trọng tài phải rút thẻ với Chí Công vì hành vi đạp vào bụng Thái Quý. Rất nhiều CĐV cũng lên tiếng về hành vi chơi không đẹp của đội trưởng XSKT Cần Thơ và cho rằng anh cố tình bỏ bóng đá người như vẫn luôn làm trước đây.

    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, Trần Chí Công khẳng định anh không cố tình đạp Thái Quý trong tình huống đó, nhất là khi đây là cầu thủ đàn em nên anh càng không cần phải làm vậy.

    Trung vệ này cho biết: “Tôi tranh chấp bóng bị ngã và lui lại trúng Thái Quý. Tôi không cố tình hay chủ động đạp. Thái Quý là vai em út thì tôi thèm đá xấu làm gì. Mọi người có định kiến về tôi thì nói vậy chứ tôi không có ác ý trong pha bóng này.”

    Tình huống tranh chấp này diễn ra ngay trước mặt trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ. Ông Vũ có lẽ cũng chung quan điểm với Chí Công nên không rút thẻ, nhất là khi trước đó, trung vệ này đã bị dính một thẻ vàng.

    Trong quá khứ, Chí Công luôn được ví là “đồ tể” của V-League với lối chơi mạnh mẽ có phần rất dữ dằn và dĩ nhiên là chẳng kiêng nể một đối thủ nào. Đó có lẽ cũng là một lý do khiến anh luôn bị nghi đá xấu, đá láo.

    Lâm Anh | 19:18 11/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...