MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Nghe lời bầu Đức, HAGL đã sẵn sàng bỏ V.League từ vòng 4

    07:19 Thứ sáu 23/03/2018 | 2

    Nguồn tin từ HAGL xác nhận đội bóng phố núi đang chuẩn bị để thực hiện theo yêu cầu của bầu Đức và có thể bỏ ngang V.League ngay từ vòng 4 diễn ra hôm 1/4 tới.

    Nghe lời bầu Đức, HAGL đã sẵn sàng bỏ V.League từ vòng 4 - Bóng Đá

     Bầu Đức tuyên bố HAGL sẽ bỏ V.League ngay sau khi bầu Tú trúng cử chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Trao đổi với PV, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh nói về khả năng tham dự vòng 4 V.League của đội bóng: “Đội tuyển quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu của HAGL còn việc có tham gia V.League hay không thì chưa chắc chắn. Các cầu thủ của chúng tôi khi lên tuyển sẽ phục vụ hết mình cho quốc gia. Ngoài ra, các cháu tham dự sân chơi chuyên nghiệp hay sân chơi phong trào thì chúng tôi còn phải chờ đã”.

    Trước đó, người đứng đầu tập đoàn HAGL đã tuyên bố sẽ cho đội bóng bỏ giải nếu ông Trần Anh Tú trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF - vị trí ông Đức đang đảm nhận. Bầu Đức cho rằng ông Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ là không khách quan, khó hoàn thành nhiệm vụ. Ông cũng khẳng định việc chỉ có một mình bầu Tú ứng cử chức Phó Chủ tịch tài chính là không minh bạch, bất hợp lý.

    Đôi bên đã “lời qua tiếng lại” trên báo chí suốt những ngày qua. Đỉnh điểm của mâu thuẫn đến trong buổi sáng ngày 22/3 khi bầu Đức tuyên bố nếu bầu Tú trúng cử sẽ cho HAGL nghỉ V.League, đưa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn về làm nông.

    Nghe lời bầu Đức, HAGL đã sẵn sàng bỏ V.League từ vòng 4 - Bóng Đá

     HAGL đã sẵn sàng chia tay V.League như tuyên bố của bầu Đức. Ảnh: Minh Chiến.

    Cùng ngày với tuyên bố gây sốc của bầu Đức, 5 cầu thủ HAGL đã tập trung tuyển Việt Nam. Họ đã tham gia hoạt động tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc trong buổi chiều và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

    Ông Đức khẳng định HAGL chỉ bỏ V.League chứ không bỏ đội tuyển. Ngay khi nhận lệnh triệu tập, các cầu thủ của ông vẫn sẵn sàng phục vụ quốc gia.

    V.League 2018 là mùa giải chuyên nghiệp thứ 4 của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh kể từ khi lên đội một hồi năm 2015. Trong cả 3 mùa trước đó, HAGL đều chật vật trụ hạng. Mùa này, đội bóng vẫn chưa có chiến thắng sau 2 vòng mở màn, hiện đứng thứ 11 trên BXH.

    Thanh Hà | 06:32 23/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...