(BongDa.com.vn) – “Quỷ Đỏ” đã gục ngã một cách ê chề trên đất Đức trước các cầu thủ Wolfsburg. Trong một trận đấu quyết định và cần phải dành chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình, M.U đã chơi tấn công nhưng kết quả vẫn khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. HLV Van Gaal có lẽ đang cảm thấy chiếc ghế mà ông luôn ngồi suốt 90 phút đang lung lay hơn lúc nào hết. Trách ai bây giờ trách mình thôi.
HBàn thắng mở tỷ số của Martial tưởng như đã vẽ ra một kịch bản dễ dàng cho M.U nhưng tiếc thay đó lại là điểm sáng duy nhất trong trận đấu cuối cùng ở Champions League 2015-2016 của đội bóng từng 3 lần giành chức vô địch. Sau một năm chờ đợi, người hâm mộ Quỷ Đỏ mới được sống trong không khí của Champions League, ấy vậy mà cuộc hành trình của thầy trò HLV Van Gaal lại dừng lại ngay từ vòng bảng.
Schweinsteiger với tuổi tác của mình tỏ ra chậm chạp và không thể theo kịp tốc độ trận đấu, Fellaini thì chỉ mạnh không chiến, sự sáng tạo và tốc độ gần như không có. Mata ngoài đường chuyền cho Martial ghi bàn thì hoàn toàn nhạt nhòa. Depay lẫn Lingard đều chơi bế tắc, hàng thủ thì lóng ngóng, cả đội hình M.U dường như chỉ có Martial và De Gea là chơi có thể xem được. Đặc biệt nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha thì M.U đã thua nhiều hơn 3 bàn.
Những điểm mạnh của “Quỷ Đỏ” dưới thời Van Gaal như thời lượng kiểm soát bóng, hàng thủ vững chắc nhất Premier League đã thực sự lộ rõ bản chất. Kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm, đã có lúc M.U kiểm soát bóng ít hơn Wolfsburg, cơ hội nguy hiểm cũng không bằng, hàng thủ được cho là chắc chắn bỗng trở nên mong manh, dễ vỡ.
Dễ hiểu thôi khi ở Premier League, M.U luôn giữ bóng rất lâu, chuyền qua chuyền lại và cố gắng không để mất bóng, vì thế hàng thủ ít chịu sức ép hơn, cùng sự xuất sắc của De Gea khiến Man Utd là đội thủng lưới ít nhất với chỉ 10 lần. Nhưng ra đấu trường châu Âu, khi M.U buộc phải tấn công, dâng cao đội hình, bóng được luân chuyển nhanh hơn, ít những đường chuyền ngang và chuyền về hơn thì điểm yếu đã lộ ra nơi hàng thủ, những khoảng trống xuất hiện và Wolfsburg đã tận dụng tương đối tốt cơ hội.
Và thế là hết cho một cuộc hành trình, đây là mùa Champions League đầu tiên của M.U dưới thời Van Gaal và rất có thể cũng sẽ là mùa Champions League cuối cùng. Khi Carlo Ancelotti, Pep Guardiola đã đánh tiếng muốn dẫn dắt Quỷ Đỏ, kể cả Van Gaal có tiếp tục tại vị thì với lối chơi hiện tại M.U khó lòng giữ được vị trí thứ 4 trước sự hồi sinh mạnh mẽ của Liverpool. Đó là còn chưa kể đến việc năm sau rất có thể bóng đá Anh chỉ còn 3 suất ở Champions League thay vì 3 suất rưỡi như hiện tại vì thành tích kém cỏi ở đấu trường Châu Âu.
Đầu mùa, khi những lá thăm đưa M.U vào một bảng đấu có thể nói là quá dễ dàng khi những đội còn lại đều không thể sánh với đội chủ sân Old Trafford về lịch sử, chất lượng đội hình, tiềm lực tài chính… Nhưng giờ đây, khi vòng bảng khép lại những người được nở nụ cười lại chẳng phải các học trò của HLV Van Gaal, đó là một kết cục tất yếu cho sự kém cỏi cũng như lối chơi vô hồn mà chiến lược gia người Hà Lan đang xây dựng.
Một cảm giác xấu hổ, buồn, thất vọng, bực tức thậm chí là nhục nhã, những tính từ chỉ cảm xúc mạnh nhất đều đã được người hâm mộ M.U sử dụng sau trận đấu. Ngay cả David Moyes cũng chưa từng khiến fan M.U buồn đến thế. Một lần nữa người ta lại phải chấp nhận rằng, trong bóng đá tiền không phải là tất cả, 300 triệu bảng chỉ để đứng thứ 4 Premier League và đá 6 trận vòng bảng Champions League. Đôi khi nhà giàu cũng khóc!
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam