MỚI NHẤT :
  • Liệu Real Madrid có thực sự “chán” Alphonso Davies?
  • 20 kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại Premier League (P1): "Pháo đài" Stamford Bridge
  • Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu
  • Để Thể Công Viettel lội ngược dòng, Nam Định vấp ngã trong cuộc đua vô địch
  • Bỏ lỡ Ruben Amorim là điều tiếc nuối cho Liverpool
  • Barca nên dùng đội hình nào để lấy 3 điểm từ Vallecano?
  • 3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này
  • Salah nói lời thật lòng về mối quan hệ với Klopp
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau trận chung kết ngược với SLNA
  • Trước ngày chia tay, Klopp thừa nhận sốc về Liverpool
  • Jamie Carragher dự đoán bất ngờ về trận cuối của Arsenal
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Villarreal?
  • Chelsea chia tay ít nhất 4 cầu thủ ở trận đấu cuối mùa
  • ĐHTB Premier League mùa này: 'Quái vật' Haaland; 4 sao Arsenal góp mặt
  • ''Casemiro chẳng làm được gì cả''
  • Ngoại binh tỏa sáng phút 90+5, Bình Định thoát thua Hải Phòng
  • M.U cử trinh sát theo dõi trung vệ 70 triệu euro
  • Cảnh tượng trớ trêu của cầu thủ West Ham mượn từ Man City
  • "Bố già" Florentino Perez đích thân giải quyết hợp đồng của Kroos, Modric
  • Chuyển nhượng 18/05: Xong vụ Fernandes, M.U đổi Mount lấy sao Barca; Arsenal - Chelsea tranh bom tấn
  • Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale
  • Hóa vàng Chelsea, Pochettino khẳng định đẳng cấp
  • Ngược dòng trong 2 phút, SLNA giành 3 điểm ở trận chung kết ngược
  • NÓNG: Emery muốn chiêu mộ đội trưởng thứ 3 của Chelsea, giá 50 triệu bảng
  • Bị Palmer đánh bại, Mainoo gửi thông điệp
  • Pochettino có muốn Tottenham sẩy chân?
  • Điều kiện để Chelsea đá Europa League mùa tới
  • Số phận có lẽ đã an bài với Arsenal
  • Vì sao Timber vẫn có thể nhận huy chương Premier League?
  • Erik ten Hag lại "hứa suông"
  • CHÍNH THỨC: Premier League công bố Cầu thủ xuất sắc nhất mùa
  • Thái độ dàn sao Arsenal khi Tottenham bại trận
  • HLV Philippines tin đủ sức đánh bại Việt Nam để vào vòng loại thứ 3 World Cup
  • Newcastle tranh mua Ramon Sosa với Chelsea
  • Foden: Cuộc đua vô địch chưa kết thúc
  • Pochettino: "Điều đó là chưa đủ với Chelsea"
  • Hạ CAHN, Lê Huỳnh Đức tiết lộ cách vô hiệu hóa trụ cột tuyển Việt Nam
  • De Zerbi đã chỉ ra điều Man United nên làm với Ten Hag
  • Thống kê trước trận Liverpool vs Wolves: Klopp luôn thắng
  • MU – Một lối đá thiếu cuồng phong

    18:16 Thứ năm 30/07/2015

    Qua những trận giao hữu với các đối thủ chất lượng, MU của mùa giải mới đã dần dần lộ diện. Tuy vẫn tiếp tục được bổ sung các nhân tố mới.

    (BongDa.com.vn) – Qua những trận giao hữu với các đối thủ chất lượng, MU của mùa giải mới đã dần dần lộ diện. Tuy vẫn tiếp tục được bổ sung các nhân tố mới, nhưng cảm giác Quỷ đỏ vẫn thiếu những phẩm chất quyết định để trở lại hình hài một ứng cử viên vô địch. Họ thiếu sự bùng nổ, thiếu sự dữ dội trong cách đá, và cả trong con người.

    MU - Một lối đá thiếu cuồng phong
    Còn xa lắm sự hoàn mỹ

    Thua trận trước PSG, MU phô bày khá nhiều nhược điểm. Đương nhiên không ai có thể đánh giá họ chỉ qua một trận đấu vô thưởng vô phạt, song hẳn với các fan MU, từ ký ức mùa trước cho tới giải đấu vừa diễn ra, khó có thể lạc quan vào việc tái lập một đế chế với những gì MU đang có.

    Tạm bỏ qua chuyện kết quả, hãy thử so sánh lực lượng của MU với các ông lớn, để thấy rằng khi bước vào mùa giải thực thụ với những thử thách đường trường, rất khó để Van Gaal đáp ứng những tham vọng bị đè nén đã lâu của người hâm mộ.

    Cụ thể, trước PSG, hầu như đã sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất, MU vẫn bất lực hoàn toàn. Đội bóng nước Pháp khác Barca ở chỗ, họ tung đội hình mạnh, chơi thực dụng tại nhiều thời điểm, phòng thủ bắt người rất chặt, tóm lại họ thi đấu với cái đích là kết quả thắng thua rõ ràng. MU tiếp tục bị bế tắc khi vấp phải một đối thủ kiểu như vậy.

    Trước một hàng phòng ngự đông người, các miếng phối hợp của Quỷ đỏ là chưa đủ biến hóa, xét riêng lẻ từng gương mặt trên hàng công cũng rất hiếm người đủ sức bứt phá, xuyên thủng, tạo ra những điểm nhấn bất thường.

    Hai hậu vệ cánh Luke Shaw và Darmian chỉ chơi an toàn, tròn vai, ổn định đã đủ là những điểm sáng lớn nhất, đơn giản vì phần còn lại chỉ chơi ở mức trung bình. Nhìn sang PSG, ta thấy họ có một đội hình khá đồng đều, đồng đều ở thể hình, ở khả năng xoay xở, tranh chấp, đa số có những sải chân dài và kỹ năng xử lý tỉnh táo.

    Trong khi PSG đá chắc chân, gắn kết trong ý đồ phòng ngự phản công mà họ chọn, thì ở MU tồn tại một sự loay hoay, sức mạnh tổng thể giữa 11 con người dường như không thể tận phát. Mỗi vị trí lại có những nét riêng cả hay lẫn dở, nhưng quan trọng là họ không cộng hưởng được lần nhau. Nó khiến lối đá của MU cứ “nhờ nhờ”.

    MU chi tiêu mạnh tay đấy, nhưng kỳ thực hiện tại, phiên bản này vẫn chẳng là gì nếu nhìn lại giai đoạn vàng son gần nhất. Ngày đó, cũng mỗi người một cá tính, nhưng hàng công với Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov là một dàn vũ khí sát thương phong phú về chủng loại. Họ bắt được sóng nhau, thay thế nhau, hòa hợp với đẳng cấp của nhau.

    Và về mặt vật lý, hoặc bằng tốc độ, hoặc bằng sức mạnh, hoặc bằng sự tinh tế, họ biết cách khoan phá, làm khổ mọi hàng phòng ngự. Rõ ràng, chất lượng của MU không còn được như thế. Phía dưới vòng cấm, cũng còn lâu Van Gaal mới tìm nổi một cặp trung vệ như Vidic và Ferdinand.

    Khó mơ những chiếc cup

    Khí thế của Real với những bước chạy của Bale, Ronaldo, Isco, khí thế của Barca với những bước chạy của Messi, Neymar, Suarez, khí thế của Bayern khi dâng lên là Lewandowski cùng với Robben, Ribery, đó là thứ khí thế mà MU không có.

    Nỗ lực của Young, sự cố gắng thể hiện của các cầu thủ trẻ vẫn chưa thấm vào đâu, nếu MU muốn cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Họ cần những người tạo ra “cuồng phong” trong lối đá, một nhà vô địch phải như vậy.

    MU - Một lối đá thiếu cuồng phong
    Phải chấp nhận một thực tế là, ngôi sao đình đám nhất của MU – Wayne Rooney đã rời khỏi đỉnh cao phong độ. Rooney vẫn là thủ lĩnh tinh thần và vẫn chơi bóng ở trình độ “top”, thế nhưng để xem anh là một đầu tàu trong tấn công thì còn phải phụ thuộc vào xung quanh anh có những ai nữa.

    Rooney đã chậm đi, yếu đi, càng ngày càng ít tạo được đột biến với việc tăng tốc hay qua người, những cú sút xa cũng trôi dần vào dĩ vãng. Quanh anh cần những người chạy được, sút được, rê dắt được, phối hợp được. Di Maria thì vẫn đang là “ẩn số”, chưa biết sẽ thế nào, ở hay đi, nếu ở liệu có khá hơn mùa trước.

    Tân binh Memphis Depay thì được kỳ vọng sẽ đảm nhận vị trí, vị thế mà sau Ronaldo, chẳng ai tái hiện được. Nhưng trong chuỗi trận giao hữu, với chiếc áo số 9, anh được Van Gaal bố trí như một “Falcao thứ hai” chứ không phải một mũi nhọn lệch cánh.

    Chắc chắn nhiều cổ động viên MU đã nghĩ về một kiểu cầu thủ như Hazard, cầm bóng đột phá chéo vào hàng thủ đối phương, kiến tạo hay, ghi bàn giỏi. Với Depay thì còn quá sớm để nhìn ra liệu anh có làm được thế ở MU, ở Premier League. Còn một số 9 đúng nghĩa, người đá cao nhất và phải ghi xấp xỉ 20 bàn một mùa, MU vẫn còn khuyết mảnh ghép ấy.

    Điểm tích cực là các “măng non” mà Van Gaal tạo cơ hội đều tỏ ra tự tin, có tố chất, sẵn sàng thử sức nhiều hơn ở đội một. Nhưng chúng ta đều biết, quãng đường đi từ tiềm năng đến ngôi sao trắc trở thế nào, rất nhiều cầu thủ trẻ đã rơi rụng ở Old Trafford, vậy nên cũng chưa có gì để vui mừng hay quá tin cậy vào một tương lai dựa trên “cây nhà lá vườn”.

    Tổng quan toàn lực lượng, MU vẫn đông quân những thiếu “chất”, những “chất” cần cho mục tiêu lớn, cho ước muốn tìm lại tầm vóc dưới thời Sir Alex.

    Mùa bóng 2015 – 2016 đã ở trước mắt rồi. Nếu vẫn chỉ có thể chơi hay trước các đội top 4 theo kiểu đối đầu, nhưng lúng túng trước các đội yếu hơn chơi phòng thủ, MU sẽ lặp lại chính mình mùa vừa qua.

    Phải cuồng phong, phải dữ dội, phải cuốn bay được những vật cản khó chịu thì hãy nghĩ tới việc cải thiện thành tích, cạnh tranh danh hiệu. cài này, những người yêu mến Quỷ đỏ lại phải trông đợi ở Van Gaal.

    Ông sẽ không gắn bó lâu dài, nhưng chí ít, người ta muốn ông để lại một MU mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, để đội bóng bước vào chu trình thành công mới, sau sự hụt hẫng hậu Sir Alex. Đó là nhiệm vụ thiên nan vạn nan, và MU cần đến đẳng cấp, kinh nghiệm của Van Gaal cũng chỉ vì chính sự nan giải đó.

    Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...