Cho dù phải hành quân đến sân Etihad của Man City, HLV Chelsea Jose Mourinho vẫn không quên “đá đểu” người đồng nghiệp Arsene Wenger…
Chelsea đang phải đối diện với khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Sau trận hòa 2-2 trước Swansea ở ngày khai màn, họ phải hành quân đến sân đấu của đội bóng rất mạnh là Man City. Giữa lúc đó, HLV Mourinho gây ra vụ lùm xùm với nữ bác sĩ Eva Carneiro.
Sau khi gạt bỏ chuyện về Eva, Mourinho bất ngờ quay sang tấn công… Wenger. Khi được các phóng viên hỏi về niềm tin mà Man City giành cho Manuel Pellegrini, người đã có một mùa giải 2014/15 đầy thất vọng, Mourinho nói: “Tại sao à? Với một số CLB khác, họ đã thất vọng trong suốt 15 nhưng vẫn giữ nguyên một HLV đấy thôi!”
Theo phóng viên của Sky Sports, câu trả lời của Mourinho hướng đến Wenger, người mà ông thầy người Bồ Đào Nha từng gọi là “chuyên gia thất bại”. Đây là điều dễ hiểu, bởi ở Premier League hiện tại, chỉ có Wenger là người có thâm niên dẫn dắt 1 CLB đến 15 năm và có vẻ như Mourinho vẫn chưa hết cay cú sau thất bại 0-1 của Chelsea trước Arsenal đầu mùa giải này.
Bên cạnh đó, Mourinho cũng thừa nhận bảo vệ ngôi vương ở Premier League là một công việc không hề dễ dàng. Ông nói thêm: “Khi bạn giành chiến thắng một lần, sẽ khó khăn hơn để thắng lần hai. Tại sao không có CLB nào vô địch Champions League 2 năm liên tiếp?
Nếu bạn vô địch ở các quốc gia không có các đối thủ tương xứng, thì việc vô địch liên tiếp 2, 3 hay 4 lần không có vấn đề gì. Bạn có thể làm điều đó vì các đội bóng khác không thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn. Ở Premier League mọi chuyện hoàn toàn khác, rất nhiều đội muốn lật đổ bạn.”