Tại Emirates, Arsenal đã để Man United ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Nhưng rất nhanh, Martin Odegaard giúp Pháo thủ có bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên đội khách, và xứng đáng có 2 bàn thắng vào phút bù giờ hiệp 2, do công của Declan Rice và Gabriel Jesus.
Khi được hỏi về những gì Rice đã thể hiện, Arteta nói: "Đó là màn trình diễn quá dữ dội từ Declan Rice, khi bạn nhìn vào một tiền vệ cầm trịch và cách cậu ấy làm để thống trị khu vực giữa sân cũng như khả năng gây sức ép cần thiết.
Cách Rice phá vỡ lối chơi đối phương, cách cậu ấy gắn kết cả đội lại với nhau trong nhiều thời điểm, khi trận đấu có chút căng thẳng. Cậu ấy thực sự chiếm ưu thế và sau đó tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu để ghi bàn, đem về chiến thắng cho đội nhà. Vì vậy tôi thực sự hài lòng với Rice.
Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi nghĩ Rice có sự kết hợp tốt giữa việc cực kỳ khắt khe với mọi người và bản thân, cùng với đó là một chút bông đùa."