Trận đấu tại Emirates có thể là cơ hội cuối cùng dành cho Anthony Martial. Cầu thủ người Pháp được Erik ten Hag tin tưởng trao cho suất đá chính, nhưng anh cho thấy rằng mình không đủ sức dẫn đầu hàng công Quỷ đỏ trong phần còn lại của mùa giải.
Martial bị cả hai trung vệ Arsenal lấn át trong suốt 67 phút có mặt trên sân và không thể hiện được gì nhiều. Bây giờ, với sự xuất hiện của trung phong Rasmus Hojlund - cầu thủ thực sự gây ấn tượng trước Arsenal với số phút thi đấu ít ỏi - mọi thứ với cựu ngôi sao Monaco như đã khép lại.
Không có gì ngạc nhiên khi Ten Hag muốn để Martial ra đi vào mùa hè này. Những chỉ số của anh trước Pháo thủ đã nói lên điều đó. Theo thống kê từ Sofascore, sau hơn 1 giờ thi đấu, Martial chỉ tung ra 1 cú sút duy nhất, không một lần nỗ lực rê bóng qua người và để mất quyền kiểm soát đến 4 lần.
Các số liệu thống kê không phải là tất cả, nhưng bất kỳ ai theo dõi trận đấu đều có thể đồng ý rằng Martial không đủ tiêu chuẩn để dẫn đầu hàng công ở Old Trafford.