Khi một cầu thủ bóng đá bước sang tuổi 30, họ hiểu rằng thời gian giành cho họ không còn nhiều. Ma thuật tuổi trẻ mất đi, sự soi mói tăng lên. Có hai con đường: Chấp nhân sự thật phũ phàng để sống chung với nó, hoặc... nổi loạn.
Ronaldo đã chọn vế thứ hai. Anh chửi thẳng mặt những kẻ chỉ trích. Tiếp tục ngông cuồng và thể hiện cái tôi cá nhân ở tuổi 32. Từ bỏ hay thỏa hiệp chưa bao giờ là lựa chọn. Ngay cả khi rất nhiều bàn thắng đã được ghi. Ronaldo vẫn hay đứng trước gương, sau mỗi chiến thắng hay danh hiệu, để thúc giục bản thân tiến lên phía trước. 2 năm trước, anh bước sang tuổi 30, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn dừng lại.
Hơn 700 ngày sau, anh tiếp tục, thậm chí còn với một cường độ cao hơn. Chỉ mất 10 phút kể từ khi trọng tài Atkinson thổi còi bắt đầu trận đấu, Ronaldo bật cao hơn hẳn Stefan Savic, người đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi rời Manchester City, và đánh đầu hạ Jan Oblak - một trong 5 thủ thành hay nhất thế giới hiện tại.
Nếu một cầu thủ đã ghi 5 bàn vào lưới Bayern Munich trong hai trận vẫn còn bị chỉ trích, thì một người ghi 3 bàn vào lưới Atletico Madrid có thể bị đối xử như thế nào? Vài mùa tới, các khán đài của Estadio Santiago Bernabeu có thể vẫn buông lời la ó. Nhưng bây giờ, ngập tràn, chỉ là sự ngưỡng mộ, và tôn sùng.
Màn trình diễn của Ronaldo (cùng 2/3 tấm vé vào chung kết tại Cardiff) là lời khẳng định đanh thép nhất cho những kẻ muốn lãng quên Ronaldo. Anh chắc chắn là cầu thủ bóng đá hay nhất trên thế giới không chạm bóng nhiều ở ngoài vòng cấm mà vẫn có thể ghi bàn với hiệu suất kinh khủng như vậy.
Sẽ là thừa thãi khi lôi các con số thống kê ra để nói về Ronaldo. Nhưng đêm qua là lần ra sân thứ 850 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của CR7. 590 bàn, 46 cú hat-tricks, 148 lần mở tỷ số, tỷ lệ thắng 66%.
"Trung phong hay nhất thế giới" - nhiều chuyên gia đã nhận định về Ronaldo như vậy, sau trận thắng Bayern Munich lượt về. Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn kiến tạo cho Benzema ít nhất hai lần trong trận đấu. Các kỹ năng chơi bóng của Ronaldo đã được chuyển hóa hoàn hảo cho vai trò mới.
Trận chung kết Champions League thứ 3 trong 4 năm? Danh hiệu Champions League thứ 3 năm trong 4 năm? Danh hiệu (FIFA) Ballon d'Or thứ 5? - ngang với Lionel Messi - người chưa bao giờ bị la ó trong sự nghiệp.
Siêu sao người Argentina, với tất cả sự tôn trọng, sẽ luôn vượt mặt Ronaldo về kỹ năng chơi bóng. Như cái cách anh ôm tất cả vào lòng ở trận El Clasico mới nhất, như cái cách anh tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu. Nhưng khi cả hai giải nghệ, chưa biết ai sẽ là người đươc nhớ đến nhiều hơn.
Video các chuyên gia nói về màn trình diễn xuất chúng của Ronaldo trong trận gặp Atletico Madrid: