MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Man Utd quá tệ hay PSG đã gặp may tại Old Trafford?

    05:41 Thứ tư 13/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn Ít ai ngờ chuỗi bất bại của Ole Gunnar Solskjaer lại bị chặn đứng một cách tai hại đến vậy. 0-2 và một tấm thẻ đỏ của Paul Pogba có thể là lời kết sớm cho giấc mơ Champions League của Quỷ đỏ mùa này.

    NHM Man Utd bước vào trận đấu ở vòng 16 đội với sự phấn khởi cao độ sau chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp (10 thắng, 1 hòa). Ole Gunnar Solskjaer hẳn còn vui hơn khi biết tin PSG vắng 2/3 trụ cột ở hàng công. Trên lí thuyết, Neymar và Cavani chính là những ngòi nổ ấn tượng nhất của đại diện nước Pháp. Thiếu vắng họ, PSG coi như giảm đi một nửa sức mạnh. Tuy nhiên, ít ai ngờ, chỉ bằng nửa phần công lực còn lại, PSG cũng đủ làm Man Utd khốn đốn. 

    Man Utd quá tệ hay PSG đã gặp may tại Old Trafford? - Bóng Đá

     Chấn thương của Martial và Lingard đã làm mọi thứ đảo lộn. 

    Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, Solskjaer không phải là một tay mơ khi bố trí một đội hình lùi sâu và sẵn sàng tổ chức phản công khi có thể. Trong hiệp một, PSG không có quá nhiều những pha đánh biên chất lượng. Ngược lại, nếu Paul Pogba chuẩn xác hơn trong tình huống căng ngang, Quỷ đỏ đã có lợi thế dẫn bàn. 

    Đáng tiếc, những chấn thương đã làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của Solskjaer. Jesse Lingard và Anthony Martial thay nhau rời sân khiến hai cánh của đội chủ nhà trở nên yếu ớt lạ thường. Alexis Sánchez không hỗ trợ phòng ngự tốt và liên tục bị Dani Alves vượt mặt. Ở cánh đối diện, Di Maria đã có ngày trở lại sân Old Trafford không thể tuyệt vời hơn với một kiến tạo để Kylian Mbappe lập công. 

    Man Utd quá tệ hay PSG đã gặp may tại Old Trafford? - Bóng Đá

     Man Utd thua liền hai bàn chỉ trong 7 phút. 

    Rõ ràng, Quỷ đỏ không đủ nhân sự để ứng biến trong những trường hợp xấu như đêm qua. Tuy nhiên, cách họ chơi trong nửa cuối của hiệp hai mới thật sự khiến CĐV nổi giận. Trong bối cảnh đội nhà cần chắt chiu từng đường bóng thì các tiền vệ áo đỏ lại chuyền hỏng quá nhiều. 

    Đỉnh điểm cho ngày thi đấu tệ hại của Man Utd là tấm thẻ đỏ mà Pogba phải nhận ở phút 89. Nó dập tắt hi vọng có bàn gỡ của Man Utd trong thời gian bù giờ. Và có lẽ, nó cũng là dấu chấm hết cho hành trình Champions League năm nay của Quỷ đỏ. 

    Man Utd quá tệ hay PSG đã gặp may tại Old Trafford? - Bóng Đá

     Tấm thẻ đỏ tai hại của Pogba ở cuối trận. 

    Sau 90 phút, người ta mới nhận ra rằng, những con người của triều đại Mourinho vẫn còn đấy. Họ chỉ được Solskjaer làm liệu pháp tinh thần để chơi quật khởi. Khi đụng liều thuốc thử cực mạnh mang tên PSG, "mèo lai hoàn mèo".

    Sẽ có người tiếc vì những chấn thương của Lingard hay Martial ở hiệp một. Nhưng tựu chung lại, Man Utd đã thua chính mình sau một thời gian được tâng bốc quá mức. Giờ thì người ta chờ đợi vào liệu pháp tâm lí nào đó của Solskjaer trong trận lượt về. Song, Quỷ đỏ sẽ chơi thế nào trước PSG đã hay lại còn gặp may?

    Những pha bóng hay của Mbappe:

    Ngọa Long | 04:50 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...