MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag mời chào các ngôi sao tới M.U
  • Girona liên hệ tiền vệ vừa chia tay Liverpool
  • Tiền vệ khăn gói rời Man United
  • 21 cầu thủ lên tuyển Việt Nam; Thủ môn mất trí nhớ lên tiếng
  • 'Chelsea quá kỳ lạ! Đội bóng đa dạng và điên rồ'
  • Alexander Isak sẽ đưa Arsenal lên một đẳng cấp khác?
  • "Chúng tôi là đội trung bình yếu ở V-League, phải biết thân biết phận"
  • 6 điều có thể xảy ra sau khi Jurgen Klopp rời Liverpool
  • "Nếu khởi đầu theo cách này, Chelsea đã có thể tranh Top 4"
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA tiết lộ bí quyết
  • Vì Chelsea, Pochettino ra quyết định đáng chú ý
  • Casemiro: "Tôi làm điều đó để giúp Ten Hag"
  • Sau vụ "mất trí nhớ", Đình Triệu nói gì?
  • 4 điểm đến tiềm năng của Roberto De Zerbi
  • Real chốt tân binh tiếp theo sau khi có Mbappe
  • Tony Cascarino chỉ ra thương vụ tốn 80 triệu bảng, không hiệu quả của M.U
  • 6 CLB quan tâm, rõ mức giá của Greenwood
  • M.U dẫn đầu cuộc đua ký trung vệ 70 triệu euro thay Varane
  • "Crystal Palace đang chơi tốt như bất kỳ đội nào trên hành tinh"
  • Lực lượng Chelsea ở trận đấu cuối cùng của mùa giải
  • 5 ứng viên chất lượng để Brighton thay Roberto De Zerbi
  • 2 điều kiện cần thỏa mãn để Arsenal vô địch Premier League
  • Đàm phán cụ thể, bến đỗ của Mourinho dần được hé lộ
  • Hậu vệ nói lời chia tay Arsenal, West Ham lập tức săn đón
  • Báo Nhật Bản lên tiếng về thương vụ Quang Hải đến J-League 1
  • Unai Emery chốt tương lai mục tiêu của Chelsea
  • 3 lý do Arsenal sẽ trở thành tân vương Premier League
  • Hạ CLB số 1 V-League, HLV Thể Công Viettel nói thẳng điều tự hào
  • Màn tái xuất thất vọng của Messi
  • Joan Laporta họp riêng với các giám đốc Barca giữa tin đồn sa thải Xavi
  • Chia điểm, HLV phàn nàn 1 điều về V-League
  • 4 cầu thủ Barca nguy cơ bị treo giò trước Sevilla
  • Everton bật đèn xanh, Man Utd mở đàm phán với trung vệ thép
  • Viral hình ảnh Arsenal tập dợt màn nâng cúp Premier League
  • Có hành động, Mbappe coi như đến Real
  • Lưỡng lự tương lai, Ancelotti phá vỡ im lặng về Kroos và Modric
  • Villarreal vs Real Madrid (0h, 20/5): Đứt mạch toàn thắng?
  • Bầm dập vì HAGL, sao Hà Nội FC tiết lộ tình trạng chấn thương
  • Messi trở lại, Miami thắng nghẹt thở
  • Arsenal được dự đoán vô địch, Ronaldo cười ngặt nghẽo
  • Lý giải nguyên nhân khiến Man City hòa nhạt nhòa trước Aston Villa

    21:45 Thứ ba 10/11/2015

    Lý giải nguyên nhân khiến Man City hòa nhạt nhòa trước Aston Villa

    (BongDa.com.vn) – Man City có chuyến làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa tại vòng 12 Premier League. Mặc dù, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của Man xanh không một lần tận dụng thành công và đành chia điểm đáng tiếc trước đội chủ nhà trong một trận đấu không bàn thắng.

    Man City có trận hòa đáng tiếc trước Aston Villa. Ảnh: Internet.
    Man City có trận hòa đáng tiếc trước Aston Villa. Ảnh: Internet.

    Sau đây là những nguyên nhân khiến Man City hòa nhạt nhòa trước Aston Villa:

    1. Sự vô duyên của Raheem Sterling và Kevin de Bruyne

    Cả Sterling và Bruyne đã có một ngày thi đấu không đến nỗi nào. Ấy thế nhưng, họ lại vô duyên đến kỳ lạ trước khung thành đối phương. Hai tiền vệ của Man City có ít nhất, mỗi người một cơ hội đối mặt thủ môn Guzan ở trong hiệp 2 Navas kiến tạo. Tuy nhiên, Sterling lẫn Bruyne không một lần tận dụng thành công.

    Hàng công đã có một trận đấu quá vô duyên. Ảnh: Internet.
    Hàng công đã có một trận đấu quá vô duyên. Ảnh: Internet.

    Bony chấn thương không biết thế nào mới quay trở lại, Iheanacho lại ít được trọng dụng và có lẽ, NHM Man City hẳn rất nhớ Kun Aguero. Giá như El Kun là người trong các pha dứt điểm của Bruyne hay Sterling thì Man City chắc chắn đã có bàn thắng.

    2. Yaya Toure gây thất vọng ở vị trí hộ công

    Lần thứ 4 ở mùa giải này, HLV Pellegrini thử nghiệm Yaya Toure ở vị trí hộ công và một lần nữa tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại gây thất vọng. Trong 78 phút có mặt trên sân Villa Park, anh không để lại được chút ấn tượng nào rõ nét.

    Yaya Toure có một trận đấu đáng thất vọng. Ảnh: Internet.
    Yaya Toure có một trận đấu đáng thất vọng. Ảnh: Internet.

    Ngược lại, việc chơi ở vị trí không phải là sở trường khiến cho Toure không phát huy được hết khả năng vốn có của mình. Bên cạnh đó, còn làm cho lối chơi Man City rời rạt và thiếu linh hoạt và giảm tính bất ngờ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Fernandinho và Fernando chỉ giỏi dọn dẹp hơn là kết nối giữa tuyến dưới với tuyến trên. Sterling lẫn Bruyne có những lúc mất hút và chơi mờ nhạt trên hàng công cũng là vì thiếu đi những đường mở bóng của tuyến giữa. Trước giờ, chỉ có Toure là người giỏi nhất trong công việc này.

    3. Hàng phòng ngự Aston Villa tổ chức tốt

    Với vị thế của đội đứng bét bảng xếp hạng phải đối đầu với đội đầu bảng có hàng tấn công cực mạnh như Man City, Aston Villa không còn cách nào khác là phải chơi tử thủ để chờ cơ hội phản công. Và đội chủ sân Villa Park đã thành công với kế hoạch đã vạch ra.

    Aston Villa có một thế trận phòng ngự chắc chắn trước sự áp đảo của Man City. Ảnh: Internet.
    Aston Villa có một thế trận phòng ngự chắc chắn trước sự áp đảo của Man City. Ảnh: Internet.

    Một trận đấu, các cầu thủ Aston Villa đã chơi phòng ngự số đông rất chặt chẽ, tập trung và kỷ luật . Đáng khen nhất là thủ môn Guzan, anh đã có tình huống cứu thua một bàn thắng trông thấy của Sterling ở hiệp 2. Vẫn biết là đôi khi đội chủ nhà vẫn để cho Man City có cơ hội, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi bởi đối thủ của họ hôm nay quá mạnh. Một điểm với Villa lúc này đã là quá thành công, nhất là lúc này họ mới thay HLV.

    4. Manuel Pellegirni thay người thiếu hợp lý và quá thận trọng

    Trong tình cảnh Man City đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Aston Villa, thì HLV Pellegrini lại không có toan tính tốt nhất trong các lần thay người. Ngoại trừ, Navas vào thay cho Bony ở phút 25 của hiệp 1. Còn lại, hai lần thay người ở những phút cuối trận trong hiệp 2 của Man City không mấy hợp lý hoặc là quá muộn.

    Sự thận trọng của HLV Manuel Pellegirni cũng là một nguyên nhân khiến Man City không thể thắng. Ảnh: Internet.
    Sự thận trọng của HLV Manuel Pellegirni cũng là một nguyên nhân khiến Man City không thể thắng. Ảnh: Internet.

    Đáng ra Ngài kỹ sư nên đưa Iheanacho vào sân sớm hơn thay vì phải đến phút thứ 84 của trận đấu, nhất là trong tình cảnh Man City không có một tiền đạo thực thụ nào trên sân. Người còn lại, Fabian Delph mới bình phục chấn thương và anh chẳng để lại chút dấu ấn nào khi thay cho Toure ở phút 78. HLV Pellegrini đã quá cầu toàn và chủ quan trong việc điều chỉnh lực lượng chính là một phần nguyên nhân khiến Man City trở nên vô hại trước đội bét bảng Aston Villa.

    Chỉ đối đầu với đội bóng xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng, nhưng HLV Pellegrini tỏ ra quá thận trọng và quá tôn trọng đối thủ. Ông bố trí đội hình 4-2-3-1 với ba tiền vệ trung tâm trên sân và đáng trách hơn nữa là việc đẩy Toure lên đá hộ công. Trong khi đó, Man City vẫn còn những phương án khả dụng khác như Sterling hay Bruyne – cả hai đều có thể chơi phía sau tiền đạo.

    Cách bố trí đội hình của HLV người Chilê khiến lối chơi của Man City có phần thô ráp và thiếu linh hoạt. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Fernandinho – Fernando chơi không mấy nổi bật và thiếu sáng tạo. Phía trên, Toure, Bruyne hay Sterling có rất ít đất diễn và những đường mở bóng của tuyến dưới.

    Có những lúc Man City chơi với sơ đồ 4-6-0 và không có tiền đạo thực thụ nào trên sân. Dù cầm bóng nhiều, nhưng các cầu thủ Man City chủ yếu chuyền qua chuyền lại với một lối chơi đung đưa khá buồn ngủ. Mãi đến tận những phút cuối họ mới chịu bừng tỉnh và tăng tốc, nhưng tất cả đã quá muộn.

    5. May mắn không nở nụ cười với Man City

    Trong bóng đá, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không có được kết quả như mong muốn. Đó là điều quá ư bình thường.

    May mắn đã không đứng về phía Man City trong trận đấu với Aston Villa. Ảnh: Internet.
    May mắn đã không đứng về phía Man City trong trận đấu với Aston Villa. Ảnh: Internet.

    Man City đã chơi vượt trội hoàn toàn Aston Villa trên sân Villa Park, với tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn đội chủ nhà 59% so với 41 và tung ra 13 cú dứt điểm so với 6 của Aston Villa, trong đó có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng các ngôi sao của Man City lại thiếu đi một chút may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng.

    Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu cận thành trúng đầu thủ môn Guzan của Sterling và pha cú đánh đầu dội sà ngang của Fernando trong những phút cuối trận. Thật sự, nếu may mắn mĩm cười với Man City một lần thì có lẽ, The Citizens đã không phải ra về trong sự ấm ức và nuối tiếc hùi hụi.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...