MỚI NHẤT :
  • HLV Mauro Jeronimo: "Đến Bernardo Silva còn sút hỏng phạt đền"
  • PSG lập thành tích kém may mắn ở cúp C1 mùa này
  • 3 điểm ấn tượng sau bán kết lượt đi Champions League
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Lượt cuối vòng bảng Champions League: Chờ đợi những cơn địa chấn

    09:22 Thứ ba 05/12/2017

    BongDa.com.vn Nhiều đội bóng đã chính thức đi tiếp, nhưng vẫn còn nhiều suất trống tại vòng Knock-out Champions League chưa có chủ nhân. Còn rất nhiều bất ngờ đang chờ ở lượt trận cuối đêm nay.

    Vào thời điểm này, Barcelona, Bayern Munich, Besiktas, Chelsea, Manchester City, PSG, Real Madrid và Tottenham đã chính thức giành quyền đi tiếp. Trong đó Barcelona, Besiktas, Man City và Tottenham cũng đã bảo toàn được ngôi đầu tại các bảng đấu của mình. Như vậy, vẫn còn 8 suất tại vòng Knock-out vẫn đang để trống. Vậy đâu sẽ là đội bóng sẽ nở nụ cười tiếp theo trong loạt trận giữa tuần này?

    Lượt cuối vòng bảng Champions League: Chờ đợi những cơn địa chấn - Bóng Đá

     Ngay cả Man Utd vẫn còn khả năng bị loại

    Hiện còn 14 cái tên vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, tuy nhiên không một đội bóng nào trong số đó có thể hoàn toàn yên tâm với tình cảnh của mình vào lúc này. Ngay cả Man Utd, đội bóng có tới 90% khả năng đi tiếp, vẫn hoàn toàn có thể phải dừng cuộc chơi sớm ở vòng bảng Champions League năm nay.

    Cụ thể lúc này Quỷ Đỏ đang dẫn đầu bảng A với 12 điểm. Xếp sau lần lượt là Basel (9 điểm), CSKA Moscow (9 điểm) và Benfica (0 điểm). Khả năng thầy trò HLV Mourinho bị loại sẽ xảy ra nếu Basel giành chiến thắng ở lượt đấu cuối, đồng thời Quỷ Đỏ để thua CSKA Moscow với cách biệt ít nhất 7 bàn ngay tại Old Trafford. Đây có thể xem là kịch bản không tưởng, nhưng trong bóng đá không phải là không có bất ngờ.

    Trong khi đó một đại diện khác của nước Anh là Liverpool dù đã nắm trong tay hơn nửa tấm vé đi tiếp, nhưng vẫn đang đối mặt với nguy cơ bị loại là không nhỏ. Cụ thể tại bảng E, Liverpool đang dẫn đầu với 9 điểm. Xếp sau đội bóng nước Anh đang là Sevilla (8 điểm), Spartak (6 điểm) và Maribor (2 điểm). Với tình hình này, chỉ cần 1 trận hòa trong cuộc tiếp đón Spartak trên sân nhà Anfield là Liverpool đã chính thức vượt qua vòng bảng.

    Tuy cơ hội đi tiếp là rất lớn, nhưng thực tế khả năng Liverpool bị loại là vẫn có thể xảy ra. Cụ thể đội bóng nước Anh sẽ phải dừng bước tại Champions League năm nay nếu họ thua Spartak Moscow và Sevilla có điểm trong trận đấu với Maribor (Liverpool thua Spartak ở thành tích đối đầu). Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra, vì nên nhớ rằng lúc này Spartak đã bị đẩy vào chân tường và không còn đường lui, trong khi Liverpool thỉnh thoảng lại rất hay yếu tâm lý vào những thời điểm quyết định. Đó là chưa kể phong độ của Spartak đang là rất tốt, khi họ đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó đã thắng tơi 4, ghi 12 bàn (trung bình 2.4 bàn/trận).

    Lượt cuối vòng bảng Champions League: Chờ đợi những cơn địa chấn - Bóng Đá

     Liverpool hoàn toàn có thể dừng bước nếu thất bại ở lượt trận cuối.

    Trong khi đó với các đại diện của Italia, họ hoàn toàn có thể không có bất cứ một suất nào tại vòng Knock-out sắp tới. Lúc này Juventus và Roma đều đang chỉ xếp thứ 2 tại bảng đấu của mình, và khoảng cách giữa họ với đội xếp sau cũng chẳng quá lớn. Cụ thể Juventus chỉ đang hơn Sporting CP 1 điểm tại bảng D, trong khi Roma chỉ hơn Atletico Madrid 2 điểm tại bảng C. Như vậy chỉ có 1 chiến thắng thì mới có thể đảm bảo cho Juventus và Roma một vé đi tiếp.

    Tình cảnh của Napoli thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều, khi lúc này họ đang xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng F. Cánh cửa đi tiếp của Napoli là rất hẹp, khi họ sẽ buộc phải thắng Feyenoord và đồng thời cầu mong Shakhtar Donetsk thua Man City trên sân nhà. Khi ấy, Napoli và Shakhtar Donetsk sẽ có cùng 9 điểm, nhưng đại diện Italia xếp trên do hơn về thành tích đối đầu.

    Rõ ràng những cú sốc, những bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong lượt trận vòng bảng cuối cùng của Champions League năm nay. Nếu là một tín đồ thật sự của làng túc cầu, có lẽ bạn sẽ không muốn bỏ lỡ lượt trận đầy thú vị này.

    Video trận hòa kịch tính giữa Liverpool và Sevilla

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 09:15 05/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...