MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Lukaku trải lòng về tuổi thơ dữ dội

    07:45 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao Man Utd mới đây đã chia sẻ với NHM về tuổi thơ khốn khó của mình tại Antwerp (Bỉ).

    Theo như những gì tiền đạo Man Utd chia sẻ, cá nhân anh cùng với người anh em của mình là Jordan Lukaku (hiện đang chơi cho SS Lazio) đã phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn tại thành phố Antwerp sau khi cha anh là ông Roger Lukaku không thể tiếp tục lao động ở tuổi 33.

     - Bóng Đá

     Hiện tại, Lukaku đang là chân sút số một của Man Utd.

    Tiền đạo 24 tuổi nhớ lại anh và gia đình phải sống trong một ngôi nhà nhỏ bé và không có hệ thống sưởi ấm, thậm chí phải uống cả sữa đã hết hạn sử dụng. Bạn bè cùng trang lứa của tiền đạo này cũng thường xuyên trêu trọc vì Lukaku thường xuyên phải mặc những bộ quần áo rách rưới mỗi khi tới trường.

    Lukaku nói trên kênh truyền hình Bỉ: "Tôi biết mình là ai và đến từ đâu, tôi cũng nhận ra những năm tháng còn trẻ khi phải sống trong nghèo khó. Tôi cũng nhận ra cha mẹ mình đã dành cho tôi những sự kỳ vọng lớn lao như thế nào."

    Jordan và tôi cũng tự nhủ rằng chúng tôi sẽ phải dùng tài năng của mình để kiếm thật nhiều tiền, đơn giản bởi cách chúng tôi đã từng sống quả thực rất khó khăn". Lukaku tiếp lời.

    "Đối với tôi bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là công việc có thể giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian cho nó. Mặc dù tôi cũng biết cha tôi vốn là một cầu thủ bóng đá nhưng ông ấy không kiếm được nhiều tiền từ công việc này."

    Hiện tại, Lukaku đang trong quá trình dưỡng thương sau pha va chạm gặp phải ở trận đấu với Southampton. Anh đang tích cực hồi phục nhằm chuẩn bị cho trận đối đầu với Chelsea ở Chung kết Cup FA diễn ra vào ngày 19/5.

    Tiền đạo người Bỉ hiện là chân sút số một của đội chủ sân Old Trafford, anh chuyển đến Man Utd hồi đầu mùa với mức giá 75 triệu bảng từ CLB Everton.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 05:15 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...