MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • MU thua bẽ bàng: Mourinho và nỗi nhớ Lukaku

    10:31 Thứ bảy 05/05/2018

    MU đã gây thất vọng khi thua Brighton 0-1, trong trận đấu mà Quỷ đỏ tấn công kém hiệu quả, và Mourinho thực sự rất nhớ Lukaku.

    1. Chuyến làm khách trước chủ nhà Brighton có nhiều ý nghĩa với MU. Ít nhất, Mourinho có 2 mục tiêu để hướng đến.

    MU chiến thắng đồng nghĩa với việc sẽ chính thức đoạt ngôi á quân, mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ chính Liverpool (gặp Chelsea).

    Thứ hai, đây là một thử nghiệm quan trọng của Mourinho trước thềm trận chung kết FA Cup.

    Phong độ của MU trước khi đến Brighton là khá tốt. Nhưng để có thể đánh bại Chelsea, và kết thúc mùa giải với danh hiệu, Mourinho vẫn cần thêm giải pháp khác.

    MU thua bẽ bàng: Mourinho và nỗi nhớ Lukaku - Bóng Đá

    Rashford thay Lukaku và đá không hiệu quả. 

    Trong đó, yếu tố mà Mourinho quan tâm nhất là giải pháp tấn công, khi không có Romelu Lukaku.

    Chấn thương của Lukaku khiến Mourinho không thể mạo hiểm với anh, để tránh những vấn đề xấu có thể xảy ra.

    2. Để thay thế Lukaku, Mourinho chọn Rashford. Trong khi đó, Martial đá lệch trái hàng công, vị trí quen thuộc của Alexis Sanchez trong vài tháng trở đây.

    Juan Mata được sử dụng trong vai trò tiền đạo phải. Fellaini, người hùng trong trận thắng Arsenal, được hiện diện ở hàng tiền vệ.

    MU thua bẽ bàng: Mourinho và nỗi nhớ Lukaku - Bóng Đá

    Martial cũng thi đấu không như kỳ vọng. 

    Một kết quả tệ hại”, Mourinho tuyên bố sau trận đấu mà MU thua 0-1. “Một số cầu thủ được trao cơ hội thay những người khác đã thể hiện không tốt. Những cá nhân như vậy khiến đội không thể chơi tốt”.

    Mourinho có lý do để phàn nàn, khi MU kiểm soát bóng vượt trội (68%), tấn công nhiều hơn nhưng không hiệu quả.

    Có thể nói, không Lukaku khiến MU thực sự bế tắc. Trong những trận không ghi bàn, cầu thủ người Bỉ vẫn quan trọng, với sự tham gia vào chiến thuật và di chuyển tạo khoảng trống.

    Các tiền vệ, nổi bật là Pogba, thường xuyên hưởng lợi nhờ sự lăn xả của Lukaku ở phía trên.

    Rashford đã không đáp lại kỳ vọng khi thay Lukaku. Martial cũng không khá hơn bên cánh trái. Cả hai đều có 3 pha dứt điểm, và không tạo được nguy hiểm.

    Trong bối cảnh cần thể hiện mình để đảm bảo tương lai, Rashford và Martial đã gây thất vọng nặng nề.

    MU thua bẽ bàng: Mourinho và nỗi nhớ Lukaku - Bóng Đá

    Tấn công kém, MU phòng ngự cũng tệ. 

    3. “Có lẽ, bây giờ mọi người sẽ không hỏi tôi vì sao anh A, B hoặc C không được đá nhiều”, Mourinho thất vọng.

    Mọi người luôn hỏi: ‘Tại sao là Lukaku?’. Vâng, giờ mọi người đã tìm được cho mình câu trả lời”.

    Rashford và Martial sẽ khó có cơ hội đá chính chung kết FA Cup. Bên cạnh đó, khả năng ở lại Old Trafford của họ trong mùa sau không cao.

    Cùng với hiệu quả tấn công kém, khả năng phòng ngự của MU cũng không tốt. Darmian và Rojo, những mắt xích được trao cơ hội ở hàng thủ, đã không mang lại sự chắc chắn.

    Thua Brighton không phải thảm họa. Nhưng Mourinho nhận ra được nhiều vấn đề sau trận đấu này.

    Mùa Hè này, cần một cuộc cách mạng mạnh mẽ để MU có thể qua mặt hàng xóm Man City, và trở lại đỉnh cao vinh quang.

    Đại Phong | 10:19 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...