Luka Modric không chịu 'ngang hàng' với các tiền bối
07:43 Chủ nhật 08/07/2018
BongDa.com.vn Thủ quân Croatia đang đặt ra mục tiêu rất cao trên đất Nga lần này.

Rạng sáng nay, Croatia đã vượt qua chủ nhà Nga sau hơn 120 phút kịch tính, căng thẳng. Hai đội hòa nhau 1-1 trong giờ đấu chính thức. Bước đến hiệp phụ, Croatia vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của trung vệ Domagoj Vida nhưng Nga không đầu hàng, họ có bàn gỡ hòa do công hậu vệ phải Mario Fernandes đưa trận vào loạt penalty. Tại đây, một chút may mắn đã giúp Croatia giành thắng lợi.

Như vậy, Luka Modric cùng đồng đội đã chính thức san bằng thành tích của những tiền bối năm 1998. Trên đất Pháp cách đây 20 năm, Croatia đã có lần đầu tiên vào đến bán kết một kỳ World Cup. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, Luka Modric còn muốn nhiều hơn thế: "Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là đội tuyển Croatia đã thi đấu thành công, lọt vào bán kết và làm được những điều lớn lao cho đất nước. Nhưng chúng tôi vẫn chưa muốn dừng lại, chúng tôi muốn làm nhiều hơn thế."

 - Bóng Đá

 Modric đang đứng trước cơ hội đưa Croatia lần đầu có mặt ở chung kết World Cup.

Chia sẻ về trận đấu với tuyển Nga, Luka Modric cho biết: "Trong hiệp hai và hiệp phụ, chúng tôi đã chơi tốt, lẽ ra Croatia nên kết thúc trận đấu trước khi bước vào loạt penalty. Dù vậy, dường như số phận đã sắp đặt cho chúng tôi một kịch bản nghẹt thở."

Tại bán kết, Croatia sẽ đối đầu với tuyển Anh, một đối thủ cân tài cân sức. Nếu đánh bại Tam sư, Luka Modric cùng đồng đội sẽ lần đầu tiên đưa bóng đá Croatia góp mặt ở một trận chung kết World Cup.

Thành Đạt | 07:25 08/07/2018