MỚI NHẤT :
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Louis van Gaal: “Sống” nhờ những người trẻ!

    22:29 Thứ sáu 26/02/2016

    Và những người chơi ấn tượng nhất lại thường là những người trẻ, những tài năng được Louis van Gaal phát hiện và tin tưởng.

    (BongDa.com.vn) - Manchester United đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước CLB đến từ Đan Mạch FC Midtjylland trân sân nhà với tỷ số 5 – 1, và người chơi ấn tượng nhất không phải Mata, Carrick, hay Hererra mà lại là hai tài năng trẻ Memphis Depay và Marcus Rashford. Đã rất nhiều lần mỗi khi chiếc ghế của Van Gaal lung lay thì M.U lại chơi cực kì ấn tượng để giữ chiến lược gia người Hà Lan ở lại. Và những người chơi ấn tượng nhất lại thường là những người trẻ, những tài năng được Van Gaal phát hiện và tin tưởng.

    Louis van Gaal: “Sống” nhờ những người trẻ!
    Marcus Rashford đã thi đấu ấn tượng ngày hôm qua. Ảnh: Internet.
    Đ
    êm qua người đó là Marcus Rashford. Tài năng của đội U21 M.U, anh chàng này đã lập kỉ lục mới tại “Nhà hát của những giấc mơ” khi vượt qua huyền thoại George Best là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại đấu trường châu Âu khi mới 18 tuổi 117 ngày. Mà không những ghi bàn, anh còn ghi đến 2 bàn cực kì quan trọng để giúp M.U vượt lên. Có thể về thức bậc trên BXH, về lối chơi Van Gaal đang gây thất vọng nhưng một điều không thể phủ nhận là ông đã giúp các cầu thủ trẻ của Quỷ Đỏ tiến bộ rất nhiều.

    Nếu để kể ra người chơi ổn định nhất trên hàng công của M.U kể từ đầu mùa giải đến bây giờ không ai khác ngoài Anthony Martial. Tân binh được mang về mới giá 36 triệu bảng cho một tài năng còn ít người biết đến mới 19 tuổi. Nhưng giờ lại là trụ cột trong đội hình của Van Gaal, đã không ít lần “lạnh lùng boy” cứu người thầy của mình bằng các bàn thắng quan trọng hay những màn trình diễn ấn tượng. Và khi Martial chấn thương, Van Gaal cũng đặt niềm tin vào các tài năng trẻ khác, mà Marcus Rashford là người mới nhất ghi điểm trong mắt các CĐV.

    Memphis Depay cũng có một màn thể hiện rất ấn tượng trong trận đấu đêm qua, từ niềm hi vọng là một “C. Ronaldo mới”, Depay đã đánh mất mình, chơi cực tệ và thất vọng. Nhưng Van Gaal vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò cưng của mình, để rồi Depay đã chơi dần dần tốt lên, hơn ai hết có lẽ chính số 7 của M.U là người không muốn HLV Van Gaal ra đi.

    Có thể nói đến thời điểm này, Louis Van Gaal vẫn tại vị là vì ông biết sử dụng những cầu thủ trẻ, những người ở tuổi đôi mươi, khát khao cống hiến, khát khao thể hiện mình, luôn vào sân với 200 % sức lực. Chỉ có như thế mới mong M.U có thể chơi tốc độ hơn, nhanh hơn và đột biến hơn. Trong những lúc khó khăn, vẫn luôn có những người hùng bước ra từ bóng tối, từ Anthony Martial, Jesse Lingard và giờ là Marcus Rashford.

    Trong quá khứ, chiến lược gia người Hà Lan nổi tiếng là người mát tay với các tài năng trẻ, từ Ajax Amsterdam với những Seedorf, Kluivert đến Barcelona với Valdes, Xavi hay Bayern Munich với Tony Kroos, Thomas Muller. Và giờ là Manchester United, dù chưa có ai có thể vươn tầm đến đăng cấp của những cái tên kể trên, nhưng việc trình làng những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, giúp họ tự tin và trưởng thành hơn là một dấu ấn không nhỏ của Louis Van Gaal. Nó góp phần nuôi dưỡng niềm tin nơi các tài năng trẻ, giữ gìn bản sắc và truyền thống của Man United.

    Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến BLĐ Quỷ Đỏ lưỡng lự trong việc có nên sa thải Van Gaal hay không? Câu trả lời xin được dành cho giới chóp bu của M.U, chỉ biết rằng những Andreas Pereira, Valera, Cameron Borthwick-Jackson, Donald Love,… đã có cơ hội ra sân, đã ghi dấu ấn nhất định trong bối cảnh đội hình chính của Van Gaal bị tàn phá bởi chấn thương. Và thử hỏi nếu không có màn trình diễn ấn tượng của Martial, Lingard, Depay, Rashford liệu HLV 65 tuổi có còn tại vị?

    Một HLV đã sắp ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng lại “sống” nhờ những người ở tuổi đôi mươi, đó là điều không dễ gì làm được. Chưa biết Van Gaal sẽ “sống” ở M.U đến bao giờ nhưng những gì ông làm cho những “chú Quỷ đỏ non” xứng đáng được ghi nhận. Và liệu HLV tiếp theo của Manchester United có làm được điều tương tự?!

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...