(BongDa.com.vn) – Chiến thắng khó khăn 2-1 trước đội bóng U21 SHB Đà Nẵng giúp U21 Bình Định gặp nhiều lợi thế ở lượt trận cuối khi đối thủ của họ chỉ là đội bét bảng. Trong khi đó, Đà Nẵng phải “sống chết” với Hà Nội T&T.
Sau khi U21 Hà Nội T&T sáng cửa đi tiếp vào vòng trong, U21 Bình Định không muốn là đội thứ hai phải xách vali về sớm nên họ buộc lòng đặt lấy mục tiêu 3 điểm với đối thủ. U21 SHB Đà Nẵng sau khi bỏ túi chiến thắng trước U21 Sanna Khánh Hòa đã tỏ ra mệt mỏi và không đạt được tâm lý thi đấu thoải mái trước giờ bóng lăn. Điều này phần nào đã thể hiện trong cách chơi của đại diện đến từ sông Hàn.
Bình Định là đội bắt nhịp trận đấu cực kỳ nhanh bởi thời gian 90’ phút có khi là quá ít nếu không có được nhiều bàn thắng hơn đối phương. Và ngay phút thứ 10, họ đã có dịp ăn mừng cùng nhau khi Nguyễn Văn Ton khéo léo khống chế bóng trong vòng cấm địa rồi tung cú sút làm “nát lưới” thủ môn Bá Lệnh. Sự chệch choạc của Đà Nẵng sau bàn thua không vì thế mà được cải thiện khiến HLV Đào Quang Hùng phải thay người ngay từ giữa hiệp 1.
Lúng túng sau bàn thua, quá đơn giản trong việc triển khai tấn công, cộng với cảm giác thi đấu không tốt, cầu thủ U21 Đà Nẵng tự gieo mình vào thế khó. Sai lầm từ pha chuyền ngang bất cẩn, lưới của đội bóng áo cam lại rung lên lần nữa khi số 6 Văn Nhớ băng lên tỉa bóng thoải mái vào góc xa. Trong tình huống này, do bất ngờ bị mất banh, Đà Nẵng đã không điều chỉnh kịp đội hình.
Với khoảng cách hai bàn an toàn, cầu thủ Bình Định tỉnh táo tạo ra hàng phòng ngự chắc chắn trước sức tấn công tổng lực theo sơ đồ 4-3-3 của Đà Nẵng giăng ra trong hiệp hai. Những nỗ lực của đại diện sông Hàn được đền đáp khi hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Số 15 Trọng Sáng không bỏ lỡ thời cơ rút ngắn cách biệt trên bảng tỉ số cho đội bóng của mình. Nhiêu đó cũng là tất cả những gì họ làm được.
Không ghi được bàn thắng nào thêm, trận đấu chứng kiến nhiều pha vào bóng khá quyết liệt khiến cầu thủ hai đội phải nằm sân. Trọng tài cũng rút ra không ít thẻ vàng, phần nhiều dành cho cầu thủ Đà Nẵng, tuy nhiên lại không xuất hiện chiếc thẻ đỏ nào trong trận đấu này.
Ở lượt cuối, U21 Bình Định chỉ gặp đội đã hết hi vọng U21 Sanna Khánh Hòa. Trong khi đó, U21 SHB Đà Nẵng phải làm mọi cách để có điểm khi giáp mặt á quân U21 Hà Nội T&T. Bảng đấu này rất có khả năng xảy ra tình huống cả 3 đội đều giành 6 điểm. Đó chính là điều hấp dẫn của vòng chung kết năm nay.